John Carpenter không chỉ vượt qua 15 câu hỏi hóc búa của chương trình, mà còn làm một cách "xịn xò" đến mức chưa ai trên thế giới có thể lặp lại được. Suốt 14 câu hỏi đầu, anh này hoàn toàn không sử dụng bất kỳ quyền trợ giúp nào luôn á!
"Ai là triệu phú" là gameshow đã quá đỉnh không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới. Gameshow này đòi hỏi người chơi phải có kiến thức xã hội rộng lớn và liên tục cập nhật mới có cơ hội giành chiến thắng. Tính đến giờ, số người có thể chinh phục trọn bộ 15 câu hỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Và có một "huyền thoại" mà mỗi lần nhắc đến gameshow này là người ta lại phải gọi tên!
Vào một tối thứ Sáu tháng 11 năm 1999, hàng triệu người Mỹ đang ngồi xem "Ai là triệu phú" của đài ABC như mọi khi. Họ không ngờ mình sắp được "chứng kiến lịch sử" của truyền hình luôn á!
John Carpenter, một nhân viên Sở Thuế vụ 31 tuổi đến từ Hamden, Conn, ngồi đối diện với MC Regis Philbin. Trong lần phát sóng trước, Carpenter đã trả lời đúng 2 câu hỏi đầu tiên để giành được cơ hội đi tiếp. Anh còn 13 câu hỏi nữa để chinh phục giải thưởng 1 triệu USD đáng mơ ước, điều mà chưa thí sinh nào làm được suốt thời gian qua.
Trong suốt phần thi, Carpenter không sử dụng bất kỳ sự trợ giúp nào trong 3 quyền là 50/50, gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến khán giả. Anh cứ thế "phang" đến câu hỏi số 15 luôn. Khi câu hỏi cuối cùng trị giá 1 triệu USD hiện lên màn hình: "Ai trong số các tổng thống Hoa Kỳ dưới đây đã xuất hiện trên sê-ri truyền hình 'Laugh-In'?", các lựa chọn là Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter và Gerald Ford. Đến MC cũng hồi hộp muốn "toát mồ hôi", và không quên nhắc Carpenter rằng nếu trả lời sai, số tiền anh nhận được sẽ giảm xuống chỉ còn 32.000 USD thôi nha!
"Ừm," Carpenter mỉm cười và nói. "Tôi muốn gọi cho bố mẹ tôi ngay bây giờ, tôi muốn sử dụng sự trợ giúp gọi điện thoại cho người thân." Và khi cha mình đã bắt máy, trước sự sững sờ của MC và toàn bộ khán giả, anh bình tĩnh nói từng từ một cách "chất phát ngất": "Bố à. Thực sự thì con không cần sự trợ giúp của bố. Con chỉ muốn báo cho bố biết là con sắp thắng được 1 triệu USD."
Cả studio như "vỡ òa" trong tiếng reo hò của khán giả, còn MC Philbin thì không tin vào tai mình luôn á! "Tổng thống Hoa Kỳ xuất hiện trên 'Laugh-In' là Richard Nixon, đó là câu trả lời cuối cùng của tôi," Carpenter thong thả kết luận như "boss" vậy.
"Trời ơi!" Philbin thốt lên và quay về phía vợ của Carpenter đang ngồi ở khu vực khán giả. "Tôi còn biết nói gì nữa đây. Debbie, chị sẽ được đến Paris, và đây là câu trả lời cuối cùng mà cả thế giới đều nghe thấy. Anh ấy đã thắng một triệu USD!"
Nhiều năm sau, khi nhìn lại, Carpenter gọi toàn bộ trải nghiệm này là một "cơn lốc". Mặc dù ra đời rất lâu trước khi mạng xã hội "lên ngôi", nhưng đoạn clip huyền thoại về anh đã thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube liên tục trong nhiều năm. Và cũng rất nhiều người thường xuyên nhắn tin cho Carpenter trên Twitter để hỏi về chiến thắng "đỉnh của chóp" này. Làm sao anh ấy có đủ bình tĩnh để nói điều đó trên truyền hình?
"Đó là một sự thúc đẩy của thời khắc. Tôi chỉ hơi thông minh một chút thôi," Carpenter nói đùa trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ nhà riêng ở Connecticut. "Tôi nhìn lại khoảnh khắc đó và tạ ơn Chúa là tôi đã đúng."
Sau khi trả lời đúng câu hỏi cuối cùng và giành chiến thắng, Carpenter được "dặn dò" phải giữ bí mật cho đến khi chương trình phát sóng trên TV. Bằng cách nào đó, thông tin vẫn bị leak ra ngoài, nhưng đó không phải là vấn đề - người xem đã rất vui mừng và điều đó càng thúc đẩy sự quan tâm nhiều hơn đến chương trình, kéo theo đài ABC cũng được hưởng lợi lớn luôn!
Bản thân Carpenter cũng thích thú với mức độ "viral" của đoạn clip về mình trên mạng xã hội. Ngay cả trước khi Philbin đọc câu hỏi, Carpenter đã nghĩ rằng anh sẽ sử dụng một trong những sự trợ giúp để không tỏ ra là "kẻ kiêu ngạo" không cần sự giúp đỡ. Và khi nhận ra rằng mình biết câu trả lời, anh ấy quyết định sẽ gọi cho bố để "flex" tin vui thôi chứ không phải hỏi gì đâu nha!
Sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế, Carpenter nhận về khoảng 600.000 USD tiền thưởng. Điều khiến mọi người bất ngờ hơn là anh vẫn giữ nguyên lối sống "giản dị" của mình. Anh vẫn làm việc tại IRS, điều đó thậm chí còn khiến nhiều người "sốc nặng" luôn á!
"Đó là một số tiền rất lớn, nhưng tôi sống ở New England," anh nói. "Nếu tôi sống ở một nơi khác, có lẽ mọi thứ sẽ khác." John tiết lộ ngay cả khi có khoản tiền lớn trong tay, vợ chồng mình vẫn chỉ đi ăn nhà hàng một tháng một lần, thậm chí nhà hàng lựa chọn cũng không được quá đắt đỏ. Tất cả những gì anh mua sau chương trình chỉ là một chiếc xe ô tô mới. Số tiền còn lại được tích góp, tiết kiệm với mục đích chính là đầu tư cho việc học tập của con trai. Quá đỉnh và ý nghĩa luôn!
Và Carpenter cũng rất tích cực làm từ thiện, quyên góp cho cộng đồng. Anh vẫn tham gia trong một đội đố vui tại một nhà máy bia địa phương, và một trong những đồng đội mãi cho đến gần đây mới biết rằng anh chính là người từng chiến thắng "Ai là triệu phú". Low-key quá đi mất thôi!
Tại Việt Nam, chương trình "Ai là triệu phú" lên sóng lần đầu từ ngày 4/1/2005 trên VTV3. Sau 18 năm lên sóng, chương trình vẫn chưa tìm được người chơi nào chinh phục được trọn bộ 15 câu hỏi luôn á!
Hai người chơi từng trả lời đúng đến câu số 14 là kĩ sư xây dựng Nguyễn Lê Anh phát sóng ngày 9/9/2008 và Trần Đặng Đăng Khoa, phượt thủ nổi tiếng từng chinh phục hơn 8000km vòng quanh thế giới trong 1111 ngày, phát sóng ngày 5/1/2021. Trong khi Nguyễn Lê Anh chọn dừng cuộc chơi sau khi trả lời đúng câu 14, thì Trần Đặng Đăng Khoa vẫn thử vận may với câu 15, nhưng đáp án anh đưa ra lại không chính xác. Tiếc quá đi!
Nguồn: soha.vn