Nguyễn Đào Duy Hải (sinh năm 1999) quê Thái Nguyên, hiện là sinh viên năm 5 ngành Y Khoa, Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên. Plot twist là mẹ của Hải cũng là bác sĩ công tác tại Bệnh viện Phục hồi chức năng của tỉnh luôn nè!
Ngay từ nhỏ, những lần theo mẹ đi trực, Hải đã được "ngâm mình" trong môi trường bệnh viện, từ đó cảm thông được nỗi khổ của những bệnh nhân đang phải ngày đêm chiến đấu với bệnh tật, cũng như thấy được lòng nhiệt huyết, tận tâm với nghề của các y bác sĩ. Có lẽ vì thế mà chàng trai này có ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi để góp một phần công sức nhỏ bé giúp đỡ mọi người. Cùng xem câu chuyện của Hải nhé!
Thời học sinh: Giỏi thì có giỏi nhưng...
May mắn là mình sớm nhận được sự quan tâm, định hướng đúng đắn từ gia đình nên đã có những năm tháng học sinh khá ổn với 12 năm liên tiếp đạt học sinh giỏi và liên tục góp mặt trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp ngay từ khi còn học tiểu học. Lên cấp 3, mình may mắn được học tại trường THPT Lương Ngọc Quyến – một ngôi trường anh hùng có bề dày lịch sử hơn 70 năm và là một trong những trường top đầu của tỉnh.
Tuy nhiên, có lẽ vì quá chú tâm vào học tập nên mình đã bỏ lỡ và hầu như rất ít tham gia các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động phát triển kỹ năng khác. Lâu dần, mình tự nhận thấy bản thân trở nên rụt rè, ngại giao tiếp xã hội và đặc biệt là kỹ năng ứng phó với những thay đổi trong cuộc sống còn rất hạn chế
Thất bại đại học: Vấp ngã để đứng dậy mạnh mẽ hơn
Thời gian học sinh trôi qua nhanh như chớp mắt, chẳng mấy chốc đã đến kỳ thi đại học – một kỳ thi đánh dấu bước ngoặt lớn trong cuộc đời mỗi người. Bằng niềm đam mê mãnh liệt và tình yêu thương được vun đắp từ nhỏ cùng sự khuyến khích động viên từ gia đình, mình đã không ngần ngại làm hồ sơ thi vào khối B, chuyên ngành Y Đa khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên.
Tuy nhiên có thể do phương thức ôn luyện chưa đúng đắn, hơn nữa đó cũng là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo đổi mới phương thức tuyển sinh sang hình thức thi trắc nghiệm nên mình đã không đạt được kết quả như mong đợi Sau đó mình đã suy nghĩ rất nhiều, trong đầu liên tục đặt ra những câu hỏi tự vấn: "Liệu mình có đủ khả năng để thi vào ngôi trường mình mong muốn hay không?", "Liệu mình có đủ năng lực và bản lĩnh để trở thành một bác sĩ giỏi trong tương lai hay không?".
Có những lúc thực sự nản chí và muốn từ bỏ. Nhưng gia đình vẫn luôn ở bên và là nguồn động lực khiến ngọn lửa đam mê, khát khao được chữa bệnh cứu người trong bản thân mình bùng cháy lên 1 lần nữa Và rồi bằng niềm tin không lung lay và lòng nhiệt huyết với nghề y, mình đã quyết tâm ôn luyện thật tốt và nộp hồ sơ thi lại. Cuối cùng, "Trời cũng không phụ lòng người", mình đã đỗ vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên và theo học tại lớp Y K51B. Từ đây, một môi trường mới với những chân trời mới lại mở ra!
Đại học: Làm "chuột bạch" đầu tiên nhưng vẫn thành công
Lên đại học chắc hẳn là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời của bất cứ sinh viên nào. Sớm nhận thức được điều đó, thế nhưng trong những ngày đầu bước chân vào cánh cổng đại học, mình cũng không khỏi choáng ngợp và bỡ ngỡ trước lượng kiến thức khổng lồ ở nơi đây!
Thêm vào đó, khóa của mình lại là khóa đầu tiên áp dụng phương pháp dạy và học kiểu mới theo chương trình của Đại học Y Harvard với những thay đổi khác biệt hoàn toàn. Cụ thể là quan điểm lấy người học làm trung tâm, tự học là chính và đào tạo tiếng Anh chuyên ngành Y khoa ngay từ năm đầu tiên để hướng tới một thế hệ sinh viên, y bác sĩ có thể hội nhập, trao đổi và giao lưu quốc tế.
Làm lứa "chuột bạch" đầu tiên của chương trình đổi mới này, sớm nhận thức được trách nhiệm của bản thân nên mình đã cố gắng nhanh chóng thích nghi để bắt kịp với chương trình học và may mắn thay đã nhận được học bổng khuyến khích học tập trong năm học đầu tiên đầy khó khăn đó
Bí quyết thay đổi: Tham gia hoạt động ngoại khóa là must!
Chắc hẳn mọi người sẽ thấy rất ngạc nhiên khi đang từ một con người có khả năng ứng biến kém, ngại thay đổi lại có thể trở nên linh động và thích nghi được với môi trường mới này! Bí mật chính là ở môi trường nơi đây. Kể từ khi lên đại học, mình đã có rất nhiều thay đổi trong suy nghĩ và nhận thức nhờ tham gia sinh hoạt trong các câu lạc bộ, đội nhóm ngay từ khi mới vào trường.
Dần dần mình nhận ra rằng, ngoài rèn luyện vững kiến thức chuyên môn – kỹ năng cứng thì các kỹ năng mềm, các hoạt động ngoại khóa cũng góp phần không nhỏ vào sự thành công của mỗi con người
Tuy là một ngôi trường đào tạo về y tế - một lĩnh vực liên quan nhiều đến việc nghiên cứu và nặng về kiến thức chuyên môn, nhưng các phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trong nhà trường diễn ra rất sôi nổi và có ý nghĩa. Mình đã tham gia rất nhiều hoạt động khác nhau, từ các hoạt động tình nguyện hỗ trợ cộng đồng như tiếp sức người bệnh, hiến máu tình nguyện, trồng cây, bảo vệ môi trường đến các hoạt động học tập hỗ trợ bổ sung kiến thức chuyên môn như hoạt động của câu lạc bộ Học tốt hay câu lạc bộ Ngoại ngữ cũng như tham gia các buổi hội thảo khoa học.
Bên cạnh đó, mình cũng góp mặt trong các hoạt động thể dục thể thao hay giao lưu văn nghệ của nhà trường. Tiêu biểu là ngay từ cuối năm nhất, khi tham gia 1 chương trình về kiến thức xã hội và chuyên môn bằng tiếng Anh do CLB Ngoại ngữ PEC tổ chức, mình đã may mắn giành được giải nhất Đây chính là lần đầu tiên mình tham gia một chương trình thực tế và cũng là động lực, nguồn cảm hứng để sau này mình tham gia và đạt được không ít thành tích trong quá trình học tập và rèn luyện.
Sau mỗi hoạt động, mỗi cuộc thi, mình được kết bạn thêm với rất nhiều cá nhân xuất chúng, được truyền cảm hứng, kinh nghiệm từ thầy cô và các anh chị đi trước, từ đó góp phần định hướng đúng đắn hơn cho con đường của bản thân mình trong tương lai không chỉ trong lĩnh vực chuyên môn mà còn ở nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống.
Gánh vác trọng trách: Từ lớp trưởng đến Phó chủ nhiệm CLB
Trong quãng thời gian là sinh viên, mình đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng và được thầy cô, bạn bè trong CLB cũng như trong tập thể lớp đặt niềm tin, giao phó cho các trọng trách lớn lao để góp phần xây dựng tập thể. Tiêu biểu là mình đã từng nắm giữ các chức vụ chủ chốt như lớp trưởng, Phó chủ nhiệm CLB Guitar và có lẽ hoạt động mình thấy gắn bó và có ý nghĩa nhất là được sinh hoạt và giữ chức vụ Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên 5 Tốt – một CLB mang tên một danh hiệu mà bất cứ sinh viên nào cũng mong muốn đạt được trong cuộc đời.
Sở dĩ nói đây là 1 danh hiệu vô cùng cao quý là bởi lẽ, danh hiệu này là minh chứng đầy đủ nhất cho sự cố gắng, nỗ lực từng ngày của bản thân thể hiện qua 5 tiêu chí: đạo đức tốt, học tập tốt, tình nguyện tốt, thể lực tốt và hội nhập tốt. Điều đó đã giúp mình không ngừng phấn đấu và đã đạt được danh hiệu Sinh viên 5 Tốt các cấp trong nhiều năm liền
Nhìn về tương lai: Ước mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa giỏi
Nhìn lại những gì đã đạt được, mình tự nhận thấy đó chỉ là 1 chút thành công nhỏ bước đầu góp phần xây dựng một nền móng vững chắc cho con đường phát triển của bản thân sau này. Với ước mơ trở thành một bác sĩ ngoại khoa có tay nghề giỏi, mình nhận thức được rằng phía trước còn rất nhiều thử thách cần vượt qua.
Nguồn: svvn.tienphong.vn