Suốt thời sinh viên, Phạm Hữu Lộc đã "cày" qua cả một rổ công việc khác nhau luôn nha! Năm nhất thì làm nhân viên quán Karaoke, quán Cafe âm nhạc và tiệm bánh trứng. Sang năm hai lại chuyển sang làm bảo vệ, phục vụ quán mì cay, làm ở KFC. Chưa kể còn có hơn hai năm kinh nghiệm làm hướng dẫn viên du lịch nữa cơ ️ Mãi đến cuối năm ba, anh chàng này mới thật sự tìm thấy và theo đuổi đam mê làm MC như hiện tại.
Phạm Hữu Lộc sinh năm 1997, lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Thái Bình. Anh chàng tốt nghiệp chuyên ngành Việt Nam Học, khoa Du lịch, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đó. Nhớ lại thời sinh viên, Hữu Lộc chia sẻ:
"Ở đại học, mình là Bí thư của lớp nên những công tác Đoàn Hội mình cũng tham gia khá nhiều. Không chỉ là vì trách nhiệm mà là vì mình thích những hoạt động tập thể bởi nó giúp phát triển bản thân rất tốt.
Bên cạnh đó, mình từng là chủ nhiệm CLB Nghệ thuật trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Mình rất yêu ca hát và chơi đàn guitar. Hồi sinh viên mình cũng hoạt động nghệ thuật sôi nổi lắm, đi hát ở những sự kiện của trường rồi đi diễn ở bên ngoài. Mà cái máu nghệ thuật thì vẫn còn trong mình đến bây giờ và chắc chắn là cả sau này nữa"
Nhưng mà đằng sau câu chuyện ấy, anh chàng cũng đã trải qua không ít "sóng gió" đâu nha. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ năm nhất Lộc đã phải làm thêm tới ba công việc cùng lúc: nhân viên quán Karaoke, quán Cafe âm nhạc, tiệm bánh trứng. Sang năm hai thì lại thử sức với nghề bảo vệ, làm việc ở quán mì cay, rồi làm ở cửa hàng KFC. Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời điểm đó chính là lúc được đại diện cho cửa hàng đi thi cuộc thi KFC Got Talent Miền Bắc và giật giải Nhì về luôn
Sau đó, Hữu Lộc còn làm việc với vai trò là hướng dẫn viên du lịch. Anh chàng bắt đầu đi phụ tour du lịch và dẫn những tour đơn giản.
"Hồi đó mình cực kỳ hào hứng mỗi khi đi làm vì công việc này được đi khắp nơi, trải nghiệm nhiều, học hỏi nhiều, lại có thêm tiền công nữa. Tuy nhiên mình nhận ra rằng làm hướng dẫn viên cũng khá vất vả, nhất là những lúc cao điểm như mùa hè thì hầu như là phải dậy từ 2-3h sáng để đón khách, phải nói gần như cả ngày, đầu thì lúc nào cũng phải căng ra để còn xử lý những tình huống phát sinh.
Cả 1 mùa hè dầm sương dãi nắng như thế nên lúc đó da mình đen bóng luôn. Rồi ăn uống ngủ nghỉ thì không điều độ, cộng thêm với việc phải di chuyển khá nhiều nên hầu như anh chị em trong nghề ai cũng bị bệnh dạ dày. Nhưng sau những khó khăn đó, khi nhận được những lời cảm ơn và những sự yêu quý của khách hàng thì mình cũng có thêm động lực hơn. Mình nhớ có những đoàn mình đi cùng họ 3-5 ngày, họ coi mình như 1 thành viên trong gia đình luôn, những lúc đó ấm lòng lắm"
Và rồi từ hướng dẫn viên kiêm MC cho các chương trình team building mà anh chàng "bén duyên" với việc làm MC trên sân khấu. Bắt đầu từ những sự kiện ở trường và những sự kiện nho nhỏ khoảng 50 người, Lộc dần nhận ra bản thân thích làm MC hơn là hướng dẫn viên. Chính vì thế từ năm 3 đại học, anh chàng đã không đi dẫn tour nữa mà tập trung 100% để học hỏi và làm nghề luôn, vì quan niệm chỉ khi tập trung vào một thứ thì mình sẽ chuyên tâm hơn.
Nguồn: svvn.tienphong.vn