Hòa chung không khí rần rần kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đào Quang Hà (24 tuổi, quê Thái Bình) đã thực hiện một hành trình đầy cảm xúc và ý nghĩa, đạp chiếc xe đạp Thống Nhất của ông ngoại từ Hà Nội vào TP. HCM để tận mắt chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành lịch sử. Chỉ có thể nói là quá xịn!
Vừa đi vừa sợ xe "bay màu"
Nói về việc chuẩn bị cho chuyến đi dài ngày, Quang Hà tự tin share rằng về mặt thể chất thì anh không lo nhiều đâu. Được biết, anh vừa hoàn thành chuyến đi bộ xuyên Việt vào cuối năm ngoái, nên cơ bản đã có một nền tảng sức khỏe khá ổn rồi. Mối lo lớn nhất của chàng trai trẻ là chiếc xe đạp cũ có "chịu nổi" không?
"Khó khăn mà mình không thể lường trước được là về chiếc xe, bởi vì xe cũ rồi nên mình không biết nó hỏng lúc nào. Mình vừa đi, vừa lo chiếc xe sẽ gặp trục trặc ở một đoạn đường nào đó mà không có chỗ sửa chữa", Hà chia sẻ. Anh còn cho biết thêm, thời tiết và địa hình trên đường đi không phải là trở ngại quá lớn đối với anh.
Xuất phát từ Thủ đô Hà Nội vào ngày 5/4, hành trang của Quang Hà đơn giản đến không ngờ, chỉ với chiếc xe đạp Thống Nhất nhuốm màu thời gian và lá cờ Tổ quốc tung bay theo từng vòng quay bánh xe. Đến ngày 16/4, anh đã đặt chân đến Quảng Ngãi và dự kiến sẽ đến TP. HCM vào ngày 22/4, kịp thời cho sự kiện trọng đại của đất nước.
Chia sẻ về quyết định lần này của mình, Quang Hà nói: "Điều thôi thúc mình thực hiện hành trình này là sự tự hào và lòng tự tôn dân tộc sâu sắc. Mình muốn thể hiện tình yêu nước theo một cách riêng, có lẽ hơi đặc biệt một chút". Respect quá đi!
Lý giải về sự lựa chọn chiếc xe đạp Thống Nhất, Quang Hà cho biết đây là chiếc xe mà ông ngoại để lại. Khi ngồi trên chiếc xe này, Hà không chỉ được gợi nhớ lại kỷ niệm đẹp giữa hai ông cháu, mà còn cảm giác như ông vẫn đang đồng hành cùng mình trên suốt chặng đường. Bên cạnh tình cảm của mình dành cho ông, Hà còn có một lý do đặc biệt khác nữa. Đó là ý nghĩa của việc gắn kết non sông, Tổ quốc.
"Bởi vì chiếc xe này mang tên Thống Nhất nên mình mong muốn nó sẽ được lăn bánh qua ba miền của đất nước để đến TP. HCM, như một lời khẳng định về sự thống nhất non sông, Bắc - Trung - Nam đều là anh em một nhà", Hà chia sẻ thêm.
Ấm lòng tình người trên hành trình "Thống Nhất"
Trong suốt hành trình đạp xe đầy gian nan nhưng cũng không kém phần ý nghĩa, kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Quang Hà chính là sự chào đón nồng nhiệt và tình cảm ấm áp của người dân trên khắp mọi miền đất nước anh đi qua.
"Đến bất kỳ tỉnh, thành nào, mình cũng nhận được sự quan tâm, hỏi han ân cần của mọi người. Khi là cô chú lớn tuổi, khi là các anh lái xe, thậm chí mọi người còn cho mình nhiều bánh, nước. Điều này làm mình cảm nhận sâu sắc tinh thần tương thân tương ái, luôn sẵn lòng giúp đỡ, đùm bọc lẫn nhau của người Việt Nam", Hà xúc động kể.
Bên cạnh đó, câu chuyện thú vị về biệt danh "Khối trưởng" của Quang Hà cũng được anh chia sẻ. Trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hà tình cờ được chở loa cho các chiến sĩ Cảnh sát biển trong buổi luyện tập. Những khoảnh khắc đó được anh ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội, sau đó mọi người ưu ái gọi anh là "Khối trưởng Khối chở loa". Đến nay, trong hành trình đạp xe về Sài Gòn kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, biệt danh này lại được nhắc đến một cách trìu mến.
Trên nền tảng TikTok, "Khối trưởng" còn nói đùa với người theo dõi rằng, nếu anh đến nơi muộn hơn dự kiến thì đó là vì "Khối viên" tặng quà nhiều quá nên xe đi chậm lại. Dễ thương ghê!
Mặc dù hành trình diễn ra một mình, Quang Hà không hề cảm thấy cô đơn. Anh quan niệm rằng, mỗi hình thức di chuyển đều mang lại những niềm vui riêng: "Mình nghĩ, mình không đi một mình, đến đâu cũng được trò chuyện, giao lưu với mọi người, nên không hề thấy cô đơn hay buồn chán".
Qua hành trình đặc biệt của mình, Quang Hà muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa đến cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ: "Thế hệ trẻ cần không ngừng học hỏi, phát triển bản thân để góp phần xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh". Đúng là truyền cảm hứng cực mạnh!
Nguồn: svvn.tienphong.vn