Mất cả học kỳ đầu để "ngộ" nhưng cuối cùng vẫn ẵm trọn vị trí thủ khoa - đó là câu chuyện đầy cảm hứng của Vũ Như Hoàng Phú (sinh năm 2002) đến từ Thái Bình tại Trường Đại học Ngoại thương.
Hồi cấp 3, Hoàng Phú đã là "cao thủ" môn tự nhiên rồi nha - giải Ba Vật lý, giải Khuyến khích Toán cấp tỉnh nằm gọn trong tay. Đỉnh cao hơn là chàng trai còn từng góp mặt trong chương trình huyền thoại Đường lên đỉnh Olympia luôn đó!
Lên đại học, trong khi đám đông đổ xô vào ngành Kinh tế đối ngoại - ngành "hot hit" lúc đó, thì Hoàng Phú lại "đi ngược đám đông" chọn Kinh doanh quốc tế.
"Mình không muốn bản thân là người chỉ biết chạy theo đám đông. Sau khi tìm hiểu kỹ, mình thấy Kinh doanh quốc tế mới là 'bến đỗ' phù hợp nhất. Chương trình học không quá thiên lý thuyết, cơ hội nghề nghiệp rộng mở, lại có bề dày 10 năm phát triển nên mình hoàn toàn tin tưởng lựa chọn này" - Phú chia sẻ.
Plot twist là học kỳ đầu tiên, chàng lớp trưởng này đã "toang" khi nhận điểm B ngay môn đầu tiên! Lý do? Vừa thi tuyển hai câu lạc bộ, vừa ôn thi cuối kỳ, lại chưa quen nhịp sống Hà Nội nên mất tập trung. Kết quả là bye bye học bổng kỳ đầu luôn.
"Lúc ấy mình thất vọng lắm, nhìn bạn bè đạt học bổng làm bố mẹ tự hào mà mình thì không" - Phú tâm sự.
Nhưng đó chính là động lực để chàng trai quyết tâm "phục thù" mạnh mẽ hơn! Trong các môn học, Phú luôn chủ động làm cán bộ lớp, tích cực phát biểu kiếm điểm cộng.
"Làm cán bộ lớp không chỉ được thầy cô ưu ái mà còn tự đặt mình vào thế phải gương mẫu. Mình là người thực tế nên sẽ tận dụng tối đa mọi cơ hội trong giờ học. Bí kíp là luôn đặt mục tiêu cho bản thân, không cần so sánh với ai, cứ đi theo mục tiêu mình đã vạch ra là đủ" - Phú bật mí.
Và thành quả không phụ công đâu nha! Hoàng Phú giành học bổng Khuyến khích học tập 6 kỳ liên tiếp, học bổng Quỹ Câu lạc bộ AEON 1% dành cho sinh viên đạt thành tích cao. Chàng trai Thái Bình còn là Khối trưởng mẫu mực của Khối 1 - chuyên ngành Kinh doanh quốc tế khóa 59, giành giải Ba toàn quốc cuộc thi "Học và làm theo lời Bác" do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, cùng danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố các năm 2022, 2023. Xịn xò quá đi!
Không dừng lại ở việc học, Hoàng Phú còn "cháy" hết mình với nghiên cứu khoa học. "Mình may mắn gặp được cô giáo hướng dẫn tận tình. Lần đầu làm việc chung, cô trò mình đã dành cả mùa hè thức khuya dậy sớm để chuẩn bị cho cuộc thi. Kết quả là từ những đứa trẻ ngơ ngác không biết gì, chúng mình đã giành giải Nhì cấp Bộ!"
Theo Phú, hoạt động nghiên cứu khoa học giúp bản thân trưởng thành, biết tư duy khoa học và logic hơn, đồng thời có thêm những người bạn tuyệt vời cùng một giáo viên hướng dẫn đem lại cả kiến thức lẫn bài học cuộc sống.
Và đây rồi - kết quả xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ! Hoàng Phú xuất sắc tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành Kinh doanh quốc tế với điểm GPA khủng 3.98/4.0, đồng thời là một trong những sinh viên tiêu biểu toàn khóa 59 của Trường Đại học Ngoại thương.
"Khi biết kết quả, mình xúc động vô cùng. Cảm giác như mục tiêu cố gắng bấy lâu cuối cùng cũng thành hiện thực. Và mình vui nhất là làm bố mẹ hãnh diện, nở mày nở mặt với mọi người" - Phú bộc bạch.
Tuy nhiên, đôi khi chàng trai cũng hơi ngại ngùng khi ai đó nhắc đến thành tích này, sợ người khác nghĩ mình không khiêm tốn. Thêm nữa, Phú cũng e ngại việc bị đặt kỳ vọng quá cao, nhất là trong công việc hiện tại.
Hiện tại, Hoàng Phú đang làm đúng chuyên ngành tại FPT Telecom và mong muốn gắn bó lâu dài. Ngoài ra, chàng trai còn đang ấp ủ kế hoạch học tiếp bậc Thạc sĩ tại Trường Đại học Ngoại thương.
Lời nhắn gửi của Phú đến các bạn sinh viên: "Hãy luôn sống có mục tiêu để khi bước ra khỏi cổng trường, bạn có thể trả lời được với mọi người rằng bạn là ai, bạn có thế mạnh gì và bạn có thể đóng góp gì cho xã hội."
Nguồn: svvn.tienphong.vn