Chàng trai tạt axit cả gia đình chủ ở Nam Định: Nghi bị trầm cảm, hành động quá sốc

TraTeen142

New member
0ee3dfd119dba3de89c0.jpg


Theo nguồn tin từ Công an TP Nam Định, đối tượng Đặng Đình Hải (sinh năm 1990, ở xóm 3, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, Nam Định) hiện đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Giết người". Cụ thể là anh ta đã mang can axit hất thẳng vào gia đình anh Lê Minh Đại (sinh năm 1975, ở số 279 đường Điện Biên, phường Cửa Bắc, TP Nam Định), khiến 5 người trong nhà anh Đại bị bỏng nghiêm trọng

Vụ việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 19h15 tối 3/8 tại cửa hàng đồ điện tử Minh Đại. Điều đáng sợ là hung thủ chính là Đặng Đình Hải - người từng làm thuê cho gia đình anh Đại trước đây!

5ec31d4544fa1784c430.jpg


Plot twist đau lòng

Hóa ra trước đó, Hải từng làm việc tại cửa hàng điện tử của anh Đại. Nhưng vì không hoàn thành tốt công việc nên bị đuổi việc. Thay vì chấp nhận và move on, Hải lại ôm hận rồi lên kế hoạch báo thù cực kỳ dã man.

Sáng ngày 3/8, Hải mang theo can axit 2,5 lít đến nhà anh Đại. Tuy nhiên do cửa hàng lúc nào cũng đông người ra vào, anh ta đã lượn lại nhiều lần trên phố Điện Biên để chờ thời cơ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, thấy gia đình anh Đại đang ngồi ăn cơm, cửa hàng vắng khách, Hải bỏ xe ngoài đường rồi xách can axit đi thẳng vào trong. Không nói không rằng, anh ta vung tay hất cả can axit vào mâm cơm, khiến 5 người trong gia đình bị thương nặng

Anh Lê Minh Đại cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1978) bị bỏng nặng ở vùng mắt, cổ và nhiều phần trên cơ thể. Hai con gái là cháu Lê Q.A. (sinh năm 2007) và Lê Thùy T. (sinh năm 2003) đang trong tình trạng nguy kịch. Bà Lê Thị Lý (mẹ vợ anh Đại) cũng bị thương nhẹ ở cánh tay trái.

Ngay khi phát hiện, người dân xung quanh đã tạm giữ Hải và báo công an phường Cửa Bắc, Công an TP Nam Định. Một số người đã sơ cứu cho các nạn nhân rồi đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định. Do vết bỏng quá nặng, ngay trong đêm 3/8, các nạn nhân tiếp tục được chuyển đến Viện Bỏng Quốc gia.

8d55a89e6665ee53b548.jpg


Ai cũng shock vì hành động của Hải

Khi phóng viên tìm đến nhà Hải tại xóm 3, khu Đặng Xá, xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc, ông Đặng Đình Thảo - Trưởng Công an xã Mỹ Hưng cho biết rất bất ngờ. Ông không thể tin Hải lại có thể hành xử dã man đến thế với chính gia đình đã từng giúp đỡ mình.

"Ở xóm 3, nơi Hải sinh sống thì anh ấy là thanh niên khá hiền lành, chưa có tiền án tiền sự gì cả. Học hết lớp 9 rồi bỏ ngang do gia đình làm nông nghiệp không khá giả nên đi làm thuê. Vài ba tháng mới về nhà một lần. Thời gian gần đây Hải ở nhà liên tục, hỏi thì bảo không có việc làm" - ông Thảo chia sẻ.

c9ac7a90075855c30265.jpg


Đáng chú ý, ông Thảo còn tiết lộ: "Hơn nữa, do Hải là người trầm tính, có dấu hiệu của bệnh trầm cảm nên ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Mặc dù vậy, không ai có thể ngờ Hải lại ra tay độc ác đến thế".

Khi đến nhà Hải chiều 4/8, căn nhà luôn khóa cửa im lìm. Hàng xóm xung quanh đều ngỡ ngàng khi nghe tin.

"Mấy hôm nay vẫn thấy Hải ở nhà bình thường mà. Muốn gặp thì chắc tối mới có" - một người dân ở đầu ngõ nói.

Một hàng xóm khác cho biết, sáng 4/8 có thấy ông Đặng Đình Lương (sinh năm 1957, bố Hải) đi làm với vẻ mặt buồn rười rượi. Bà Trần Thị Hòa (sinh năm 1956, mẹ Hải) cũng đứng ngồi không yên. Hàng xóm tưởng có chuyện gì nhưng không ngờ lại kinh hoàng như vậy.

"Nhà Hải vốn hiền lành, đi làm có tiền về đưa cho bố mẹ hết. Dù ít nói và không giao tiếp với ai nhưng bà con trong xóm ai cũng quý. Nào ngờ nó lại làm việc dại dột như thế..." - người hàng xóm bày tỏ

Hiện tại, đối tượng Đặng Đình Hải đã được bàn giao cho Công an tỉnh Nam Định để tiếp tục điều tra làm rõ.

99f55d6b5a114ca4744e.jpg


db546d4a8a30de592f83.jpg


a12b0290abc802432cdc.jpg


5bb366cbaae1cb3f8885.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top