Ngày 19/8, Công an phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết vừa kịp thời can ngăn một vụ việc cực kỳ nguy hiểm: một anh chàng định bỏ nhà đi bán thận ở nước ngoài để kiếm tiền!
Câu chuyện là thế này nè: Anh T.K.D. (sinh năm 1990, quê ở Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã bị mấy tài khoản Facebook lạ dụ dỗ qua Campuchia và Thái Lan để bán thận. Nghe xong giá "hời" từ 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng, anh D. đã quyết định liều...
Anh D. bắt xe vào tận Bến xe An Sương (quận 12, TP HCM) để gặp người đưa sang Campuchia. Nhưng may mắn thay, gia đình phát hiện kịp thời khi xe đến Quảng Nam và nhờ nhà xe đưa anh về Duy Tiên.
Plot twist là khi xe đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), anh D. lại... bỏ trốn tiếp!
Quyết tâm thật đấy nhưng may sao có công an!
Nhận được tin báo từ gia đình, Công an phường Hoàng Liệt đã lập tức vào cuộc và tìm được anh D. tại khu vực phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt. Sau đó, các anh công an đã phối hợp với gia đình động viên, tư vấn tận tình để anh D. nhận ra việc bán nội tạng ở nước ngoài nguy hiểm đến mức nào. Cuối cùng, anh cũng đã đồng ý trở về với gia đình an toàn!
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện là thế này nè: Anh T.K.D. (sinh năm 1990, quê ở Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đã bị mấy tài khoản Facebook lạ dụ dỗ qua Campuchia và Thái Lan để bán thận. Nghe xong giá "hời" từ 900 triệu đến 1,2 tỷ đồng, anh D. đã quyết định liều...
Anh D. bắt xe vào tận Bến xe An Sương (quận 12, TP HCM) để gặp người đưa sang Campuchia. Nhưng may mắn thay, gia đình phát hiện kịp thời khi xe đến Quảng Nam và nhờ nhà xe đưa anh về Duy Tiên.
Plot twist là khi xe đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), anh D. lại... bỏ trốn tiếp!
Nhận được tin báo từ gia đình, Công an phường Hoàng Liệt đã lập tức vào cuộc và tìm được anh D. tại khu vực phố Trần Thủ Độ, phường Hoàng Liệt. Sau đó, các anh công an đã phối hợp với gia đình động viên, tư vấn tận tình để anh D. nhận ra việc bán nội tạng ở nước ngoài nguy hiểm đến mức nào. Cuối cùng, anh cũng đã đồng ý trở về với gia đình an toàn!
Nguồn: soha.vn