Ê giờ ai mà nghĩ được chàng trai người Mỹ này có thể sống chỉ với NỬA CÁI ĐẦU chứ? Nghe mà sốc ơi là sốc luôn á!
Chàng trai trẻ mà bạn đang thấy trong ảnh từng có ngoại hình bình thường như bao người khác, cho đến khi gặp phải một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng. Vết thương siêu nghiêm trọng ở đầu của Carlos Rodriguez tuy không cướp đi mạng sống nhưng cũng đủ để khiến anh phải sống suốt quãng đời còn lại mà thiếu mất một nửa hộp sọ luôn á.
"Người nửa đầu" - đó là biệt danh mọi người gọi Carlos kể từ khi anh có hình dạng như vậy. Vụ tai nạn xảy ra hồi Carlos còn là đứa trẻ hay chơi bời với rượu chè và chất kích thích. Trong một lần cùng người em họ đi "mượn tạm" chiếc xe trên phố (nghe kiểu ngang ngang ấy ), cả hai bị cảnh sát đuổi theo. Do phóng quá tốc độ, chiếc xe mất kiểm soát và đâm vào một xe khác. Carlos bị văng ra khỏi cửa kính và đập mạnh xuống đất. Các bác sĩ buộc phải loại bỏ một phần não và hộp sọ để giữ lại tính mạng cho anh.
Giờ đây, dù chỉ còn nửa đầu, Carlos vẫn giữ được phong cách "ngầu lòi" không kém hồi xưa. Anh vẫn hút thuốc lá, đeo kính râm ngầu lòi và chẳng ngại ngùng việc ra đường dù bị mọi người nhìn chằm chằm mỗi ngày. Phải nói là "swag" thật sự!
Nguồn: soha.vn