Các bác ơi, câu chuyện này nghe mà rùng mình luôn á! Anh Hồ Văn Thân (39 tuổi) ở xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc - BV Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) sau hành trình sinh tồn kinh hoàng trong rừng sâu.
Chuyện là ngày 22/8 vừa rồi, anh Thân lên rừng hái nấm lim (cách nhà tận 1 ngày đường rừng luôn nha các bạn ), ai ngờ gặp phải con rắn cạp nia độc kinh khủng cắn trúng chân phải.
"Vì chân bị tê cứng nên tôi phải xé vải buộc trên vết thương để độc khỏi lan nhanh rồi bò lê trong rừng, hái một số loại lá và rễ cây để rịt vào vết thương, giữ mạng sống", anh kể lại. Nghe mà thương quá đi
Suốt 6 ngày trời kẹt trong rừng, anh phải dùng 2 tay bò đi tìm lán trại của người đi rừng, ăn tạm quả dại và rau rừng để sống qua ngày. Mãi đến chiều 28/8, một nhóm người hái nấm mới phát hiện ra anh - xem như lucky lắm rồi á!
Nhập viện xong, anh Thân phải vào mổ cấp cứu ngay, cắt bỏ chân phải đến 1/3 trên đùi luôn.
Bác sĩ Nguyễn Đại Việt Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực và Chống độc chia sẻ: "Chúng tôi phải mổ cấp cứu, buộc phải cắt chân bệnh nhân do vết thương để lâu ngày. Anh Thân đã sống sót 6 ngày trời trong rừng một cách kì lạ với vết thương do rắn cắn, gây nhiễm độc cơ thể trong thời gian dài"
Tin vui là sau gần 2 ngày điều trị, anh Thân đã tỉnh táo và hồi phục tích cực rồi nha! Hiện BV vẫn đang tiếp tục thải độc, chống nhiễm trùng và điều chỉnh rối loạn nước cho anh. Hy vọng anh sớm bình phục và ra viện thôi!
Nguồn: soha.vn