Chàng trai sống sót sau vụ nghi nhiễm độc Novichok ở Anh lần đầu kể lại drama kinh hoàng

GauCute

New member
9ace3be319d0e5cceece.jpg


Charlie Rowley - người may mắn sống sót sau vụ nghi bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok cực nguy hiểm đầu tháng 7 vừa rồi - cuối cùng đã được xuất viện và lên tiếng kể lại câu chuyện đau lòng này

Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi hồi phục, Rowley cho biết bạn gái Dawn Sturgess của mình đã vô tình "dính chưởng" với chất độc thần kinh khi xịt một chai nước lên cổ tay. Rowley không nhớ rõ Sturgess mua hay lượm chai này ở đâu, nhưng anh nhớ chất trong chai trông giống dầu, có rất ít mùi và chắc chắn không phải là nước hoa.

Rowley cũng bị dính chất lỏng đó nhưng đã rửa ngay lập tức. "Tôi nghĩ khoảng 15 phút sau đó Dawn bắt đầu kêu đau đầu" - Rowley nhớ lại, bạn gái anh nhanh chóng ngất xỉu và nằm luôn trong bồn tắm

38119db05ea75cb589a4.jpg


"Tôi nghĩ việc ai đó để lại chất độc như vậy thật vô trách nhiệm cực kỳ, khi người khác có thể nhặt phải. Rất có thể là trẻ em hoặc bất cứ ai. Thật tồi tệ. Tôi rất tức giận về việc này" - Rowley bức xúc chia sẻ

Cặp đôi Charlie Rowley và Dawn Sturgess được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh ngày 30/6 tại Amesbury, sau đó Sturgess qua đời vào ngày 8/7.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đại diện Cơ quan Chống khủng bố Anh cho rằng chất độc được sử dụng trong vụ tấn công là một chất độc thần kinh, cùng loại với chất đã dùng để đầu độc cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal trước đó.

Truyền thông Anh bao gồm nhiều tờ báo lớn đã ngay lập tức đăng tải các bài cáo buộc Nga có liên quan đến vụ việc, thậm chí Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã lên tiếng yêu cầu Matxcơva xác minh sự việc.

Theo các điều tra viên kết luận ban đầu, cặp đôi người Anh có thể vô tình tiếp xúc với chất độc khi Sturgess tưởng chai chứa chất độc là chai nước hoa và mang nó về nhà.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top