CocBoy9284
New member
Gia đình cùng nhau bóp túi thở 18 lần/phút suốt 5 năm để giữ mạng sống cho con - nghe mà tim như thắt lại luôn á!
Năm năm trước, khi mới 25 tuổi đầu đời, anh Fu Xuepeng ở Trung Quốc đã gặp tai nạn kinh hoàng trên đường đi siêu thị. Xe máy anh lái đâm thẳng vào ô tô, hậu quả là chấn thương siêu nặng - người gần như liệt hoàn toàn, thở cũng không tự thở được nếu không có máy hỗ trợ.
Tuy nhận được 300.000 nhân dân tệ bồi thường, nhưng mà chi phí nằm viện mỗi tuần đã "đốt" tới 10.000 nhân dân tệ rồi. Vì gia cảnh quá khó khăn, bố mẹ anh đành phải quyết định đưa con về nhà tự chăm sóc.
Và rồi... một câu chuyện cổ tích đời thực bắt đầu từ đây!
Gia đình anh đã mua một túi bơm oxy thủ công để giúp anh duy trì sự sống.
Chiếc túi thở này hoạt động hoàn toàn bằng tay luôn nha - cứ mỗi phút phải bóp 18 lần để không khí được lưu thông liên tục. Tưởng tượng mà xem, 18 lần x 60 phút x 24 giờ = gần 26,000 cái bóp mỗi ngày!
Toàn bộ thành viên trong nhà - bố mẹ, hai em gái, em trai và em rể của Fu - ai cũng tham gia vào việc "vận hành" chiếc túi thở này. Công việc không được ngừng nghỉ dù chỉ 1 giây, vì chỉ cần 3 phút không thở, sự sống của anh Fu sẽ không còn nữa.
Nhìn bàn tay bố Fu biến dạng thế này sau 5 năm bóp túi thở liên tục là biết sự hy sinh của gia đình lớn đến mức nào rồi huhu
Ban đêm, một chiếc máy thở oxy tự chế sẽ thay cả nhà làm công việc giữ mạng sống cho anh.
Plot twist đây: chiếc máy này do chính em trai Fu tự chế tạo sau khi xem một chương trình khoa học trên TV đó! Cấu tạo khá đơn giản gồm động cơ điện, bộ phận tạo lực đẩy và hệ thống túi, ống dẫn khí thôi. Đỉnh không nè!
Vì hoàn cảnh túng thiếu, gia đình Fu không thể trả tiền điện nếu để máy chạy 24/7, nên nó chỉ được bật vào ban đêm khi mọi người đi ngủ.
Nguồn: soha.vn