Trần Trương Bảo Khiêm - cựu học sinh THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là một gương mặt cực kỳ đáng yêu với tâm hồn nghệ sĩ chính hiệu. Đam mê âm nhạc hết mình, cậu bạn này còn nhiệt tình với các hoạt động xã hội, luôn muốn mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh
Âm nhạc chính là cả cuộc đời
May mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Bảo Khiêm đã được "ngâm mình" trong âm nhạc từ bé xíu. Người "truyền lửa" đầu tiên cho cậu chính là bố - người đã dạy con trai mình chơi đàn từ khi còn nhỏ xíu.
Với Khiêm, âm nhạc không chỉ đơn giản là một sở thích, mà nó đã trở thành lẽ sống luôn! Qua âm nhạc, cậu kết nối được với nhiều bạn bè cùng chung đam mê và cùng nhau thực hiện những dự án "xịn sò"
Động lực lớn nhất giúp Khiêm "cháy" hết mình với âm nhạc? Đó chính là mong muốn truyền tải năng lượng tích cực đến khán giả qua các sản phẩm và buổi biểu diễn của mình. Cậu nhận ra âm nhạc đã thay đổi cuộc đời mình, và tin rằng đây cũng là "liều thuốc" thần kỳ giúp mọi người quên đi stress trong cuộc sống
"Trải nghiệm nhớ nhất là lần đầu cùng cả lớp làm sản phẩm với chủ đề 'Chào đón Tết'. Chúng mình đã cùng nhau viết kịch bản, soạn lời bài hát, đi thu âm và ghi hình... Dù tốn khá nhiều thời gian, chi phí nhưng vì đam mê nên chúng mình quyết tâm làm đến cùng. Đây là dự án MV đầu tiên của lớp khi bước chân vào THPT, là kỷ niệm đẹp mà khi nhắc về những năm cấp 3, mình sẽ luôn nhớ mãi", Bảo Khiêm tâm sự.
Ngoài ra, Khiêm và hội bạn thân còn lập kênh YouTube tên "Radio 5320" - một dự án cực ý nghĩa từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Con số "5320" không phải random đâu nha! "53" Nguyễn Du và "20" Lý Tự Trọng chính là địa chỉ của trường. Đây không chỉ đại diện cho ngôi trường mà còn là nơi gửi gắm những ước mơ của hội bạn trẻ yêu âm nhạc
Đặt tên "Radio 5320" mang một ý nghĩa hoài niệm giữa thời đại công nghệ đầy phát triển này. "Mình mong rằng, giữa cuộc sống đầy xô bồ và tấp nập, những giai điệu âm nhạc dịu nhẹ sẽ giúp mọi người quên đi lo âu của hiện tại và nhớ về những kỷ niệm thời học trò tươi đẹp của mình", Khiêm chia sẻ
Làm thiện nguyện vì họ xứng đáng được hạnh phúc
Không chỉ "cháy" với âm nhạc, Khiêm còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Cậu cùng ban nhạc biểu diễn gây quỹ, tham gia hoạt động cho chương trình 'Sáng kiến màu cam của HPDF' (Quỹ Hòa bình và Phát triển TP. HCM)
Vào mùa dịch, Khiêm cùng gia đình đã tự tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như: hỗ trợ lương thực cho trẻ em mồ côi ở chùa Long Hoa, giúp đỡ người nghèo ở xóm chài dọc sông Kinh Tẻ và hỗ trợ lương thực cho người lao động nghèo khu vực quận 8. Trong tương lai, nếu có điều kiện, Khiêm mong muốn thực hiện các hoạt động xã hội với quy mô lớn hơn nữa
Chia sẻ về lý do mê làm thiện nguyện, Bảo Khiêm kể: "Khi nhỏ, mình là một cậu bé sống khá khép kín nên việc tham gia các hoạt động xã hội đã giúp bản thân phát triển rất nhiều, đặc biệt là khả năng giao tiếp. Ngoài ra, mình còn có cơ hội chứng kiến những mảnh đời khó khăn, nhưng điều làm mình bất ngờ và thán phục nhất là nghị lực sống của họ. Nhìn họ, mình càng muốn giúp đỡ, và đây cũng là động lực thúc đẩy bản thân luôn phải nỗ lực không ngừng"
Điều Khiêm mong muốn nhất khi đi thiện nguyện chính là được giúp đỡ những con người có mảnh đời khó khăn, vì họ xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp như bao người khác. Ngoài ra, việc được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của những người mình đã giúp đỡ cũng là một món quà tinh thần vô giá đối với chàng trai giàu lòng nhân ái này
Hiện tại, Khiêm chuẩn bị nhập học tại trường ĐH Fulbright Việt Nam, chuyên ngành Nghiên cứu Truyền thông và Nghệ thuật. Chúc cậu bạn sẽ tiếp tục "cháy" hết mình với đam mê và lan tỏa nhiều điều tích cực hơn nữa nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn