Chàng trai sống 8 năm với chiếc đũa trong cổ họng và cái kết không ai ngờ tới

CocSky9848

New member
Một case y khoa "trời ơi đất hỡi" tại Trung Quốc đang làm dậy sóng MXH, khi một anh chàng có thể sống suốt 8 năm với dị vật dài tới 12cm trong cổ họng mà không chịu đi chữa, chỉ vì... sợ phẫu thuật quá trời quá đất!

**Câu chuyện "drama" từ 8 năm trước**

Anh Vương ở Trung Quốc vừa trở thành spotlight trên MXH sau khi các bác sĩ phát hiện và lấy ra một chiếc đũa kim loại dài 12cm đã nằm im lìm trong cổ họng suốt 8 năm. Câu chuyện này không chỉ khiến netizen sốc nặng mà còn đặt ra hàng tá câu hỏi về nhận thức sức khỏe và tâm lý "sợ mổ" của nhiều người.

Theo nguồn tin từ truyền thông địa phương, ca phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Trung tâm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, vào đầu tháng 3. Plot twist là chiếc đũa này không phải mới xuất hiện đâu nhé, mà đã "lưu trú" trong cơ thể anh này suốt gần một thập kỷ luôn đó!

**Sự việc bắt đầu từ một bữa nhậu định mệnh**

Tám năm trước, anh Vương vô tình nuốt phải chiếc đũa trong lúc ăn uống và "bay" rượu. Dù cảm thấy đau ngay sau đó, nhưng vì vẫn thở được bình thường nên anh nghĩ "ơ cũng không sao" và cứ thế mà... bỏ qua.

Khi đến bệnh viện check-up, các bác sĩ đã nhanh chóng xác định vị trí của "vật thể lạ" và đề xuất phương án phẫu thuật, trong đó có khả năng phải rạch một bên cổ để lấy chiếc đũa ra. Tuy nhiên, trước viễn cảnh phải trải qua một ca mổ "nhìn đã thấy sợ", anh Vương đã từ chối điều trị và quyết định "sống chung với lũ" với chiếc đũa luôn!

Trong suốt những năm sau đó, anh vẫn thỉnh thoảng cảm nhận được sự tồn tại của chiếc đũa trong cổ họng, nhưng cứ nghĩ đó là do uống rượu nhiều nên cũng không màng tới. Sự "thờ ơ" này kéo dài cho đến khi các triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

71c2597a89634e1f109c.jpg


**Không chịu nổi, cuối cùng phải quay lại viện**

Vài tuần trước khi nhập viện, anh bắt đầu thấy đau rõ rệt mỗi khi thức dậy vào buổi sáng. Cơn đau tăng lên khi nuốt thức ăn, ảnh hưởng luôn đến việc ăn uống hàng ngày. Nhận thấy không thể "cày" tiếp được nữa, anh quyết định quay lại bệnh viện để xem sao.

Các bác sĩ tại đây ban đầu cũng phải "ơ kìa" khi nghe bệnh nhân nói chiếc đũa đã nằm trong cổ họng suốt 8 năm. Kết quả kiểm tra cho thấy dị vật nằm ở vùng vòm miệng mềm, một vị trí nhạy cảm nhưng may sao là chưa gây tổn thương nghiêm trọng.

Theo đánh giá của team y tế, niêm mạc xung quanh vẫn còn nguyên vẹn, các cơ quan liên quan không bị dịch chuyển và dây thanh âm vẫn hoạt động bình thường. Đây được xem là điều cực kỳ hiếm gặp, vì một dị vật có size lớn như vậy thường dễ gây ra biến chứng nguy hiểm nếu tồn tại lâu trong cơ thể.

**Ca mổ thành công, happy ending!** ✨

Trước việc anh Vương tiếp tục từ chối phương án rạch cổ, các bác sĩ đã chọn một giải pháp khác ít xâm lấn hơn, đó là tiến hành phẫu thuật qua đường miệng. Ca mổ được thực hiện cẩn thận và thành công khi chiếc đũa kim loại dài 12cm được lấy ra mà chỉ gây chảy máu ở mức tối thiểu thôi.

Sau phẫu thuật, anh Vương hồi phục nhanh chóng và được xuất viện chỉ vài ngày sau đó. Trường hợp này được đánh giá là may mắn hiếm có, khi dị vật không gây ra những biến chứng nghiêm trọng trong suốt thời gian dài.

dcb9615956a86cd6736c.jpg


**Netizen sốc nặng, bình luận rần rần**

Ngay sau khi được share, câu chuyện đã viral khắp MXH Trung Quốc, thu hút hàng loạt comment từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc trước khả năng chịu đựng của anh chàng này, trong khi không ít ý kiến cho rằng đây là một bài học về việc không nên "flex" sức khỏe bao giờ!

Thực tế, những trường hợp nuốt phải dị vật không phải là hiếm, nhưng việc một vật thể dài tới 12cm tồn tại trong cơ thể suốt 8 năm mà không gây hậu quả nghiêm trọng là điều rất rất hiếm gặp. Trước đó, một case khác tại tỉnh An Huy cũng từng gây chú ý khi một người đàn ông sống với chiếc bàn chải đánh răng trong dạ dày suốt 52 năm trước khi được phẫu thuật lấy ra (đọc xong tui cũng lú luôn á! ‍).

**Bài học rút ra: Đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe!**

Những câu chuyện như vậy không chỉ khiến dư luận tò mò mà còn phản ánh tâm lý e ngại, thậm chí sợ hãi việc điều trị y tế của một bộ phận người dân. Các chuyên gia cho rằng, việc trì hoãn điều trị có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, và việc nâng cao nhận thức về sức khỏe là điều cần thiết lắm nha mọi người!

Trường hợp của anh Vương, dù kết thúc có hậu, vẫn là lời cảnh báo rõ ràng rằng sự chủ quan và nỗi sợ hãi có thể khiến một vấn đề nhỏ trở thành nguy cơ lớn. Và đôi khi cái giá phải trả có thể không chỉ dừng lại ở những cơn đau kéo dài đâu nhé!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top