Chàng trai Sơn La uống "bay màu" 10 lần ngưỡng cho phép: Menu rượu bia khủng khiếp thế nào?

fc611bc20c30f053d02b.jpg


Cục CSGT (Bộ Công an) vừa công bố chi tiết gây sốc về "thực đơn" rượu bia của anh L.V.L (Sơn La) – người vừa lập kỷ lục buồn với nồng độ cồn vượt hơn 10 lần ngưỡng tối đa. Nghe xong mà chỉ biết: "Trời ơi, sao lại thế!"

Theo lực lượng chức năng, anh L.V.L đã liên tục "nhâm nhi" rượu trong nhiều bữa ăn từ ngày 2/9 đến ngày 4/9 luôn nha các bạn.

Đỉnh điểm là sáng 4/9, khoảng 7 giờ sáng, anh L cùng một người bạn đồng hương đi... ăn sáng. Và "bữa sáng thần thánh" này gồm có: mỗi người 3 lon bia cộng thêm 2 chai rượu nấu 500ml. Ăn sáng mà uống như thế này thì chịu thua thật

fc611bc20c30f053d02b.jpg


Xong bữa ăn, anh chàng này bình thản lên xe máy về nhà. Nhưng chỉ chạy được khoảng 200m thì bị Tổ công tác CSGT khu vực Sông Mã chặn lại kiểm tra.

Kết quả đo làm ai cũng phải "rụng rời": nồng độ cồn trong hơi thở của anh đạt 4,270 mg/l - cao gấp hơn 10 lần ngưỡng vi phạm kịch khung theo quy định hiện hành. Số này nhìn mà chóng mặt luôn á! ‍

Plot twist là anh L còn vi phạm thêm lỗi không có giấy phép lái xe nữa. Combo "ăn đủ" rồi đây!

Theo quy định thì hành vi điều khiển phương tiện với nồng độ cồn trên 0,4 mg/l khí thở sẽ bị phạt từ 8 đến 10 triệu đồng, kèm theo tước giấy phép lái xe 23 tháng.

4145551e08917398cbc6.jpg


Nhưng vì anh không có bằng lái từ đầu nên lực lượng chức năng cũng không thể... tước giấy phép được

Còn về lỗi không có giấy phép lái xe (với xe mô tô dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW), mức phạt sẽ từ 2 đến 4 triệu đồng.

Sau vụ việc này, Cục CSGT đã đưa ra cảnh báo khẩn thiết: ae tuyệt đối KHÔNG lái xe sau khi đã uống rượu bia, dù chỉ đi đoạn đường ngắn đi chợ hay về nhà. An toàn là trên hết nhé!

a2dcdc88dfe4ae68c61f.png


042f52871596d207037f.jpg


ce934c09bbfdf73cf2f1.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top