Vũ Duy Hưng (sinh năm 2001), một chàng trai đến từ vùng đất hoa ban trắng Sơn La, đang sống câu chuyện mà bao bạn trẻ mơ ước Với niềm đam mê học hỏi và khát vọng sáng tạo, bạn ấy không chỉ xuất sắc giành giải Nhì Học sinh Giỏi quốc gia môn Lịch sử năm 2019, mà còn "flex" thành công học bổng du học ngành Quan hệ quốc tế tại Bulgaria theo diện Hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam năm 2020. Nghe mà muốn respect luôn á!
Suốt 3 năm cấp 3, Duy Hưng "cày" hết mình ở khối C, lớp chuyên Lịch sử tại Trường THPT Chuyên Sơn La. Không chỉ có năng khiếu với các môn xã hội, bạn ấy còn siêng năng nghiên cứu tài liệu, học thuộc lòng, cày hết clip này đến tài liệu nọ dưới sự hướng dẫn của thầy cô. Nhờ vậy mà đến kỳ thi Học sinh Giỏi quốc gia, chàng trai 18 tuổi đã thể hiện sự bình tĩnh và bản lĩng, chinh phục thành công giải Nhì môn Lịch sử - bước đệm quan trọng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sau này
Chọn Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Duy Hưng tiếp tục phát huy tinh thần ham học hỏi của mình. Được gia đình ủng hộ cùng với khát vọng được trải nghiệm thế giới bên ngoài, bạn ấy đã cố gắng học tốt tiếng Anh và chuẩn bị cho học bổng du học.
Bạn ấy chia sẻ: "Mình đi du học theo diện Hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, xét học bổng theo tiêu chí sinh viên năm nhất với điểm kỳ 1 trên 7,0. Bên cạnh đó mình có thêm điểm cộng từ giải Nhì môn Lịch sử Học sinh Giỏi Quốc gia năm 2019. Với mong muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ bên ngoài Việt Nam nên du học là lựa chọn đúng đắn nhất của mình."
Giành học bổng vào năm 2020 nhưng đến tận năm 2021 Duy Hưng mới có thể bay sang Bulgaria (lý do ai cũng hiểu rồi đúng không ). Hiện tại, bạn ấy đang là sinh viên năm nhất chuyên ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Sofia - Bulgaria.
"Ngành học của mình thú vị lắm luôn nhưng cũng khá đặc thù, chương trình học và kiến thức rộng nên ban đầu dễ thấy chán nản và mông lung á. Tuy nhiên, khi tìm hiểu kỹ thì Quan hệ quốc tế sẽ cho mình thấy được mối quan hệ giữa các quốc gia, các tổ chức vận hành như thế nào, quan điểm của họ ra sao... Chính vì đào tạo theo hướng vĩ mô nên mọi người hay đùa là học Quan hệ thì tư duy hay 'bay bổng' quá " - Duy Hưng tâm sự.
Du học giữa mùa dịch COVID-19 thì ai cũng biết là khó khăn rồi Duy Hưng cũng không ngoại lệ khi phải đối mặt với nhiều thử thách trong học tập, sinh hoạt và giao lưu bạn bè. May mắn là đi theo diện Hiệp định của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, bạn ấy được các anh chị bên Đại sứ quán Việt Nam support từ việc đưa đón về ký túc xá đến làm thủ tục giấy tờ nhập học.
Tuy nhiên, việc học online không được đến trường khiến môi trường giao tiếp tiếng Bulgaria bị thu hẹp nghiêm trọng, dẫn đến việc nâng cao trình độ ngôn ngữ gặp khó khăn và ảnh hưởng đến kỳ thi cuối kỳ. Struggle thật sự đấy
Duy Hưng chia sẻ: "Theo mình thì ngành học Quan hệ quốc tế tại Bulgaria mang tính sáng tạo và tư duy cởi mở lắm. Những môn quan trọng sẽ có 1 tiết lý thuyết và 1 tiết bài tập. Lý thuyết do Giáo sư giảng kiến thức hàn lâm, còn tiết bài tập do Tiến sĩ hay Trợ giảng đảm nhận. Đến phần thực hành, nếu sinh viên còn thắc mắc gì về lý thuyết sẽ được giảng viên giải đáp thấu đáo. Đặc biệt nhất là trong cả hai tiết này, sinh viên đều được tự do tranh luận, nêu quan điểm riêng để kích thích sự sáng tạo và khả năng biện luận."
Nghe xịn sò ghê chứ nhỉ!
Một mình du học xứ người, Duy Hưng dần trưởng thành và tự lập hơn rất nhiều, đồng thời tích lũy được vô số trải nghiệm quý giá khi phải tự mình đối mặt với các vấn đề trong cuộc sống. Bên cạnh đó, bạn ấy còn được mở rộng tư duy khi tiếp xúc với con người mới, nền văn hóa mới - một cuộc sống hoàn toàn khác biệt so với Việt Nam.
Ở tuổi 21, điều Duy Hưng mong muốn nhất hiện tại là dịch bệnh được kiểm soát và mở lại đường bay thương mại để các du học sinh có thể về thăm gia đình, người thân dễ dàng hơn. Ngoài nỗi nhớ gia đình, bạn ấy cũng nhớ lắm những món ăn của quê hương, của dân tộc Việt Nam. Dù đi xa đến đâu, tình yêu hai chữ "quê hương" vẫn luôn nguyên vẹn trong tim
Về quan điểm sống, Duy Hưng chia sẻ: "Với mình, là người trẻ hãy dám bước qua cái 'ngưỡng' giới hạn của bản thân, không ngừng theo đuổi những nhiệt huyết và mục tiêu đã đề ra. Cuộc sống không tránh khỏi khó khăn nhưng đó chính là động lực để chúng ta tiến về phía trước. Mình muốn trở thành một người có ích cho xã hội, cống hiến và lan tỏa những điều mình tích lũy được cho cộng đồng và mọi người xung quanh."
Quote này đúng là đáng để save lại làm động lực rồi nè!
Nguồn: svvn.tienphong.vn