Lương Quốc Tuấn (sinh năm 2003, quê ở Sóc Trăng) hiện đang là sinh viên chuyên ngành Thanh nhạc của trường Đại học Văn Lang. Yêu âm nhạc từ bé, chàng trai này luôn ấp ủ giấc mơ được "flex" giọng hát trên những sân khấu lớn
Hành trình đến với đam mê của Quốc Tuấn bắt đầu từ những năm cấp 3. Lúc đó, dù đã biết mình mê âm nhạc rồi, nhưng sau khi tốt nghiệp, bạn ấy vẫn phân vân lắm: "Mình nên theo đuổi đam mê hay chọn con đường ổn định, an toàn như bao người khác đây?"
May quá là vào thời điểm đó, chính ba của Tuấn đã là nguồn động lực siêu to khổng lồ, giúp cậu bạn quyết tâm theo đuổi ca hát!
Quốc Tuấn tâm sự: "Mình từng không được ủng hộ và bị phán xét nhiều lắm, điều đó khiến mình hoài nghi về bản thân, từng nghĩ mình không đủ năng lực để theo đuổi đam mê Nhưng ba mình nói, từ nhỏ ba đã thấy mình có năng khiếu về nghệ thuật rồi - ca hát, vẽ, thời trang,... Ba luôn ủng hộ mình đi theo con đường này. Nên mình càng vững tin và cứ thế mà đi tiếp!"
Đến bây giờ, sau vô số lần tập luyện cật lực, trải qua những vấp ngã, những niềm vui lẫn giọt nước mắt, cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, Quốc Tuấn đã có thể tự tin tỏa sáng trên sân khấu rồi! Vượt qua được nỗi sợ hãi, ái ngại ban đầu và tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế
Qua câu chuyện của mình, Quốc Tuấn muốn nhắn nhủ: "Các bạn trẻ nếu đã có ước mơ, hoài bão, đam mê rồi thì hãy tin tưởng vào bản thân và cứ vững bước tiếp nhé. Tuấn mong các bạn đừng nản chí!"
Và cũng không quên cảm ơn người cha đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trên con đường này
Về dự định sắp tới, ngoài việc tập trung học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng thanh nhạc và biểu diễn, Quốc Tuấn cũng đang chuẩn bị ra mắt những sản phẩm âm nhạc đầu tay của mình đây! Hóng quá đi thôi
Một câu nói mà Quốc Tuấn rất thích: "Bạn không bao giờ biết bạn đủ mạnh để vượt qua một thử thách nếu bạn không thử". Vậy nên hãy cho bản thân cơ hội được thử, được trải nghiệm và đối mặt với mọi khó khăn thử thách, để biết mình mạnh mẽ đến đâu nhé!
Nguồn: svvn.tienphong.vn