Chàng trai siêu nhớ: Hỏi ngày nào cũng nhớ, chi tiết từ A đến Z! ✨

7f409777942e205d17a1.jpg


Cứ chọn random một ngày bất kỳ hồi cậu ấy còn nhỏ, anh chàng này sẽ kể lại từng chi tiết như đang xem phim vậy luôn á!

Aurelien Hayman, 20 tuổi, đến từ Anh Quốc, là một trong số rất ít người trên thế giới mắc hội chứng hyperthymesia (tức là trí nhớ phát triển... quá đà luôn á).

Bạn cứ việc chọn ngẫu nhiên một ngày nào đó trong quá khứ của Hayman, cậu ấy sẽ nhớ lại từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Không chỉ nhớ mình làm gì, mà còn nhớ luôn hôm đó mặc gì, ăn gì, tin tức trên TV nói gì, và cả thời tiết ra sao nữa đó! ️

03b4f60f6d2ec04eea01.jpg


Cậu ấy kể: "Hồi 14 tuổi, tớ phát hiện ra là mình khá 'xịn sò' trong việc nhớ những thứ đã xảy ra từ mấy năm trước đó ấy".

Ví dụ nè, giờ hỏi về ngày 1/10/2006, Aurelien nhớ rành rành đó là Chủ nhật, trời nhiều mây, cậu nghe bài "When You Were Young" của The Killers và... rủ một cô gái đi chơi nhưng bị reject (tội nghiệp cậu ấy).

Trên toàn thế giới chỉ có 20 người được chẩn đoán mắc hội chứng hyperthymesia này thôi. Và Aurelien được cho là người Anh duy nhất có hội chứng này! Còn ba mẹ hay anh chị em ruột của cậu thì không ai có khả năng này cả.

Người bình thường sẽ lấy thông tin ngày tháng từ bộ nhớ dài hạn ở thùy trán bên phải của não. Với Aurelien cũng vậy thôi.

Nhưng mà dung lượng bộ nhớ dài hạn của cậu được nâng cấp lên vì cậu còn dùng luôn thùy trán bên trái (vốn để xử lý ngôn ngữ) và cả vùng chẩm phía sau não (thường dùng để lưu hình ảnh) nữa. Basically là xài full não luôn!

a0ef20fd306d5f39f17a.jpg


Hiện tại cậu ấy đang học ngành văn học tại Đại học Durham.

Và tất cả diễn ra trong tiềm thức luôn á! Hayman nói: "Không có phương pháp hay kỹ thuật luyện tập gì hết. Nó giống như việc truy cập vào một tủ hồ sơ siêu nhanh vậy".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top