MeoDethuong3470
New member
Ôi trời, câu chuyện này nghe mà thấy rợn người luôn á! Một anh chàng 29 tuổi tên Emilio Calderon đã làm điều không thể dung thứ được - đâm và bóp cổ người con gái mà anh ta yêu đơn phương đến chết chỉ vì biết cô ấy mang thai với người đàn ông khác.
Câu chuyện bắt đầu từ 2 năm trước, khi Calderon cố gắng "thả thính" cô sinh viên đại học Katherine Martinez 23 tuổi. Anh chàng này cũng khá là "cố" đấy - chở cô đi học, đi làm mỗi ngày, thậm chí còn đề nghị mua cả xe hơi tặng luôn. Nhưng mà Martinez thì liên tục từ chối, bạn ơi! Cô nàng đã nói rõ ràng rằng họ chỉ là bạn bè thôi.
Nhưng thay vì tôn trọng ranh giới của cô gái, Calderon lại càng obsessed hơn. Anh ta theo cô đến tận trường cao đẳng và cả nhà hàng nơi cô làm thêm nữa kìa! Red flag đỏ chói luôn rồi!
Martinez đã phải chặn anh ta trên mạng xã hội, nhưng Calderon vẫn không chịu buông tha - tạo tài khoản giả để lừa cô kết bạn. Cái này gọi là stalking rồi đó các bạn ơi! May là trước đó anh ta chưa từng có hành vi bạo lực hay hung dữ gì.
Vấn đề leo thang khi Martinez có bạn trai. Calderon lại càng quan tâm cô nhiều hơn (kiểu ghen tuông ấy mà). Đến ngày 8/6, khi Calderon đến thăm Martinez tại căn hộ ở Terrytown, Louisiana và biết cô đang mang thai đứa con của bạn trai - anh ta nổi điên luôn.
Calderon đã đâm cô gái 3 nhát dao, rồi bóp cổ cô đến chết. Thai nhi cũng không giữ được. Đau lòng quá đi!
Gia đình Martinez cho biết Calderon đáng lẽ không nên kỳ vọng đứa bé là của anh ta từ đầu. Vì con gái họ và anh ta chưa bao giờ có quan hệ thân mật - không hôn nhau, thậm chí chưa từng nắm tay nhau. Vậy mà anh ta lại nghĩ sao?!
Bạn của Martinez đã chia sẻ trên tờ Times-Picayne: "Chúng tôi muốn công chúng biết rằng việc anh ta theo đuổi bạn tôi, không có nghĩa anh ta có quyền làm gì bạn tôi. Martinez là một người con gái, một người chị và người bạn tốt. Cô ấy không đáng phải chết vì một tên hèn nhát như thế trong khi cô đã có ước mơ và mục tiêu trở thành một người mẹ tuyệt vời".
Nguồn: soha.vn