GauMai2405
New member
Chuyện nghe mà giật mình á các bạn ơi! Tối 20/1/2012, sau khi đi nhậu say như chó về nhà, anh Phan Quang Trung (sinh năm 1986, quê Hà Tĩnh) đang thuê trọ tại 131/10 đường Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai đã làm một việc cực kỳ nguy hiểm
Khoảng 5 giờ 30 chiều hôm đó, anh Trung khóa cửa phòng trọ kín mít, rồi mang bình gas 12kg ra xả van, châm lửa đốt hết đồ đạc trong phòng với ý định tự tử luôn. Nhưng khi lửa bùng lên, không khí ngột ngạt quá, chịu không nổi nên anh ấy lại... mở cửa chạy ra ngoài
Theo lời anh Trần Văn Sơn và bà Vũ Thị Sen - chủ nhà trọ cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành động bốc đồng này là vì anh Trung buồn chuyện vợ con. Nói vợ mà vợ không nghe, cộng thêm rượu lên não nên đã nghĩ quẩn như vậy
Được biết vợ chồng anh Trung mới thuê trọ được 4 tháng, vợ mới sinh con được 3 tháng thôi. Còn anh Trung thì hay nhậu nhẹt, thường rủ bạn về phòng nhậu nữa.
Plot twist là khi lực lượng PCCC đến dập lửa thì anh Trung còn ra sức ngăn cản luôn á May mà các chiến sỹ PCCC xử lý kịp thời khi vỏ bình gas đã nung đỏ rực, suýt nữa thì phát nổ mất!
Nguồn: soha.vn
Khoảng 5 giờ 30 chiều hôm đó, anh Trung khóa cửa phòng trọ kín mít, rồi mang bình gas 12kg ra xả van, châm lửa đốt hết đồ đạc trong phòng với ý định tự tử luôn. Nhưng khi lửa bùng lên, không khí ngột ngạt quá, chịu không nổi nên anh ấy lại... mở cửa chạy ra ngoài
Theo lời anh Trần Văn Sơn và bà Vũ Thị Sen - chủ nhà trọ cho biết, nguyên nhân dẫn đến hành động bốc đồng này là vì anh Trung buồn chuyện vợ con. Nói vợ mà vợ không nghe, cộng thêm rượu lên não nên đã nghĩ quẩn như vậy
Được biết vợ chồng anh Trung mới thuê trọ được 4 tháng, vợ mới sinh con được 3 tháng thôi. Còn anh Trung thì hay nhậu nhẹt, thường rủ bạn về phòng nhậu nữa.
Plot twist là khi lực lượng PCCC đến dập lửa thì anh Trung còn ra sức ngăn cản luôn á May mà các chiến sỹ PCCC xử lý kịp thời khi vỏ bình gas đã nung đỏ rực, suýt nữa thì phát nổ mất!
Nguồn: soha.vn