NaKute2492
New member
Vụ người đàn ông rủ bạn gái quen qua mạng cùng hội bạn đi ăn hải sản sang chảnh hết hơn 16 triệu đồng rồi... "cà khịa" không chịu trả tiền ở Phú Thọ đang làm dân tình bàn tán ầm ĩ. Và giờ đây, plot twist đã đến khi công an tiết lộ gia đình xác nhận anh chàng này từng... tái phạm nhiều lần rồi nha các bạn ơi!
Câu chuyện đang viral khắp mạng xã hội về anh chàng mời bạn gái quen online cùng đám bạn đi ăn hải sản với hóa đơn hơn 16 triệu đồng rồi không chịu trả tiền ở một quán tại Phú Thọ vẫn đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" không ngừng.
Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết bố mẹ của anh chàng tên T. đã xác nhận con trai họ từng nhiều lần "bay màu" như vậy ở các địa phương khác.
"Theo gia đình cung cấp thông tin, ở trong miền Nam, T. cũng từng có vụ việc tương tự. Gia đình cho rằng đầu óc của T. có vấn đề", đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết. Ơ hay, vậy là đây không phải lần đầu anh bạn này "chơi lớn" đấy các bạn ạ!
Sau khi nhận tin báo từ chủ quán, công an đã đưa T. cùng những người liên quan về trụ sở làm việc ngay trong đêm. Nhưng mà quá trình làm việc, T. không hợp tác, không ký biên bản, trả lời lảng tránh mạch lạc luôn. Trong khi đó, gia đình chưa đến ngay mà bảo sẽ sắp xếp đón sau. Drama level max luôn!
Chi tiết gây sốc là ngoài việc ăn tại quán, nhóm khách còn đóng gói mang về một đống hải sản, khiến tổng hóa đơn lên tới gần 16 triệu đồng. Ăn xong lại còn pack về, xịn sò thật đấy!
Plot twist tiếp theo: Theo chia sẻ của anh H. - chủ quán hải sản Việt Trì với Tri Thức - Znews, hôm 25/6, sau khi vụ việc viral khắp mạng, một chị tên H. đã chủ động nhắn tin với quán.
Chị này tự nhận là một trong những người tham gia bữa tối hôm 24/6. Chị cho biết sự việc xảy ra ngoài mong đợi và khẳng định không phải ai trong nhóm cũng vô trách nhiệm, đồng thời hứa sẽ trả lại tiền. Ồ, vậy là có người có tâm đây rồi!
"Chị ấy nói mình có mặt trong bữa ăn và rất bất ngờ với những gì xảy ra. Chị cũng cho biết sẽ trao đổi lại với những người đi cùng rồi phản hồi chính thức cho nhà hàng", anh H. chia sẻ.
Trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ còn hỏi về quá trình xử lý vụ việc sau khi công an vào cuộc. Đồng thời, chị lo lắng khi hình ảnh của nhóm xuất hiện trên mạng xã hội và yêu cầu quán đính chính vì nghĩ ảnh do phía nhà hàng share.
Tuy nhiên, chủ quán khẳng định nhà hàng không đăng bất kỳ hình ảnh nào của nhóm khách. "Chúng tôi không hề đăng ảnh của khách lên mạng. Tôi cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu", anh H. nói.
Theo chủ quán, ngay từ đầu nhà hàng đã quyết định không công khai hình ảnh nhóm khách vì trong đoàn có nhiều trẻ em. "Chúng tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư của khách, nhất là các cháu nhỏ, nên không đăng bất kỳ hình ảnh nào", anh H. khẳng định. Respect cho chủ quán vì sự tế nhị này nha!
Flashback lại sự việc: Khoảng 21h ngày 24/6, anh T. (ở xã Tam Dương, Phú Thọ) cùng 5 chị em và khoảng 7 em bé đến quán hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang ăn tối.
Nhóm khách order toàn món "xịn xò" như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau... với tổng hóa đơn hơn 16 triệu đồng. Ăn xong thì giàu rồi nhé!
Sau khoảng 30-40 phút ăn uống, T. bất ngờ nằm xuống sàn la hét và có biểu hiện bất thường (ăn vạ detected! ). Những chị em cùng các em bé lần lượt... "thủ tiêu" khỏi quán, chỉ còn T. ở lại một mình. Chủ quán sau đó đành phải trình báo Công an phường Việt Trì xử lý.
Nguồn: soha.vn
Câu chuyện đang viral khắp mạng xã hội về anh chàng mời bạn gái quen online cùng đám bạn đi ăn hải sản với hóa đơn hơn 16 triệu đồng rồi không chịu trả tiền ở một quán tại Phú Thọ vẫn đang khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" không ngừng.
Theo thông tin từ Vietnamnet, lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết bố mẹ của anh chàng tên T. đã xác nhận con trai họ từng nhiều lần "bay màu" như vậy ở các địa phương khác.
"Theo gia đình cung cấp thông tin, ở trong miền Nam, T. cũng từng có vụ việc tương tự. Gia đình cho rằng đầu óc của T. có vấn đề", đại diện lãnh đạo Công an phường Việt Trì cho biết. Ơ hay, vậy là đây không phải lần đầu anh bạn này "chơi lớn" đấy các bạn ạ!
Sau khi nhận tin báo từ chủ quán, công an đã đưa T. cùng những người liên quan về trụ sở làm việc ngay trong đêm. Nhưng mà quá trình làm việc, T. không hợp tác, không ký biên bản, trả lời lảng tránh mạch lạc luôn. Trong khi đó, gia đình chưa đến ngay mà bảo sẽ sắp xếp đón sau. Drama level max luôn!
Chi tiết gây sốc là ngoài việc ăn tại quán, nhóm khách còn đóng gói mang về một đống hải sản, khiến tổng hóa đơn lên tới gần 16 triệu đồng. Ăn xong lại còn pack về, xịn sò thật đấy!
Plot twist tiếp theo: Theo chia sẻ của anh H. - chủ quán hải sản Việt Trì với Tri Thức - Znews, hôm 25/6, sau khi vụ việc viral khắp mạng, một chị tên H. đã chủ động nhắn tin với quán.
Chị này tự nhận là một trong những người tham gia bữa tối hôm 24/6. Chị cho biết sự việc xảy ra ngoài mong đợi và khẳng định không phải ai trong nhóm cũng vô trách nhiệm, đồng thời hứa sẽ trả lại tiền. Ồ, vậy là có người có tâm đây rồi!
"Chị ấy nói mình có mặt trong bữa ăn và rất bất ngờ với những gì xảy ra. Chị cũng cho biết sẽ trao đổi lại với những người đi cùng rồi phản hồi chính thức cho nhà hàng", anh H. chia sẻ.
Trong cuộc trò chuyện, người phụ nữ còn hỏi về quá trình xử lý vụ việc sau khi công an vào cuộc. Đồng thời, chị lo lắng khi hình ảnh của nhóm xuất hiện trên mạng xã hội và yêu cầu quán đính chính vì nghĩ ảnh do phía nhà hàng share.
Tuy nhiên, chủ quán khẳng định nhà hàng không đăng bất kỳ hình ảnh nào của nhóm khách. "Chúng tôi không hề đăng ảnh của khách lên mạng. Tôi cũng không biết những hình ảnh đó được chia sẻ từ đâu", anh H. nói.
Theo chủ quán, ngay từ đầu nhà hàng đã quyết định không công khai hình ảnh nhóm khách vì trong đoàn có nhiều trẻ em. "Chúng tôi muốn bảo vệ quyền riêng tư của khách, nhất là các cháu nhỏ, nên không đăng bất kỳ hình ảnh nào", anh H. khẳng định. Respect cho chủ quán vì sự tế nhị này nha!
Flashback lại sự việc: Khoảng 21h ngày 24/6, anh T. (ở xã Tam Dương, Phú Thọ) cùng 5 chị em và khoảng 7 em bé đến quán hải sản Việt Trì trên đường Vũ Thê Lang ăn tối.
Nhóm khách order toàn món "xịn xò" như cua hoàng đế, tôm Alaska, bọ biển, cua Cà Mau... với tổng hóa đơn hơn 16 triệu đồng. Ăn xong thì giàu rồi nhé!
Sau khoảng 30-40 phút ăn uống, T. bất ngờ nằm xuống sàn la hét và có biểu hiện bất thường (ăn vạ detected! ). Những chị em cùng các em bé lần lượt... "thủ tiêu" khỏi quán, chỉ còn T. ở lại một mình. Chủ quán sau đó đành phải trình báo Công an phường Việt Trì xử lý.
Nguồn: soha.vn