MochiNgoan2792
New member
Trong lúc chính quyền bang Florida đang "đau đầu vỡ mặt" tìm cách đối phó với cơn bão Irma thì một anh chàng 22 tuổi tên Ryon Edwards lại nghĩ ra một ý tưởng "bá đạo" đến không ngờ: Cầm súng lên mà bắn cho nó tan xác luôn!
"Tui lập hẳn event trên Facebook để share ý tưởng này nè. Giờ có tới 50.000 người quan tâm và còn nhấn nút tham gia nữa cơ đấy", anh Edwards chia sẻ.
Trò đùa của Edwards được nhiều người "nhảy vô" phát triển thêm, từ vẽ hẳn bản hướng dẫn bắn bão có hình ảnh (để tránh bị gió phản đòn chết tức tưởi), đến gợi ý dùng những vũ khí "xịn xò" như... súng phun lửa luôn á!
"Phải chống lại thằng bắt nạt này chứ. Hãy cùng tôi tham chiến, rồi phun lửa thẳng vào mặt Irma cho nó bay màu ngay tại chỗ nha", tài khoản Eric comment hăng hớn.
Tất nhiên cũng có nhiều người phản đối việc "tuyên chiến" với bão bằng súng ống. Họ bảo nên... ôm gối "xông pha" cho nhẹ nhàng và phổ biến hơn
Trả lời phỏng vấn về sự kiện "ảo ma" này, anh Edwards tâm sự: "Ý tưởng này ra đời từ lúc tui đang căng não và chán đời khi phải chuẩn bị đối phó với bão.
Tui chưa bao giờ nghĩ nó lại thu hút nhiều người đến vậy. Mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của tui rồi đấy".
Đây không phải lần đầu người Mỹ nghĩ ra những sáng kiến "trời ơi đất hỡi" kiểu này đâu nha!
Trước đó, anh Joshua Stanaland cũng lập event trên Facebook kêu gọi mọi người mang quạt ra ngoài, bật hết công suất để... thổi bay cơn bão sang chỗ khác luôn
Dù có hơn 39.000 người tham dự, 35.000 quan tâm nhưng vẫn thua xa ý tưởng "bắn súng đuổi bão" của anh chàng 22 tuổi này.
Tuy nhiên, con số khủng này cũng chứng tỏ người dân Mỹ đang cực kỳ lo lắng cho đất nước trước sự tấn công của "hung thần" Irma, dự kiến đổ bộ vào Florida vào ngày 10/09.
Nguồn: soha.vn