Trời vừa dứt mưa to, đang vào vụ cấy, bác Trần Văn Thu tranh thủ ra đồng check nước ruộng thì gặp nạn không ngờ – bị điện cao thế phóng điện giật luôn rồi
Vào khoảng 22h ngày 3/7, bác Thu ra ruộng nhà mình tại khu Cổ Cò giáp cửa Đình Nguyễn (xã Vũ Xá) để kiểm tra nước sau trận mưa to. Vừa đến gần ruộng lúa tầm 2m thôi, thì drama xảy ra – đường dây điện 35KV bị vỡ sứ, dây thõng xuống mặt đất khoảng hơn 50cm rồi phóng tia lửa điện về phía bác Thu, khiến nạn nhân nằm bất động ngay giữa cánh đồng luôn
Sau khi bác Thu nằm bất tỉnh khoảng 2 tiếng đồng hồ, đến gần 1h sáng 4/7 thì bác tỉnh lại và ú ớ gọi điện về cho con trai là anh Trần Văn Phú (SN 1987) ra chở về. Anh Phú cầm đèn pin và xe máy tức tốc ra khu vực ruộng đón bố.
"Lúc đầu tôi nghĩ bố dẫm phải đinh hay vật nhọn gì đó nên không về được. Vừa đến thì bố nói có điện đừng lại gần, nhưng nhìn thấy bố như thế tôi vội chạy vào xem. Vừa tiến lại gần thì tôi liền bị điện giật đẩy người bay xuống ruộng luôn, tay và chân cũng bị bỏng nốt. Lúc ấy quần áo của bố tôi đã bị cháy xém rồi", anh Trần Văn Phú kể lại
Sau khi bị điện giật nhẹ, anh Phú đã gọi thêm hai người anh em là anh Trần Văn Trọng và em trai Trần Văn Quân xuống đưa bố về.
Gia đình đã đưa bác Thu đến thẳng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên để cấp cứu. Do vết thương, bỏng điện quá nặng nên bác Thu được bệnh viện này chuyển lên Viện bỏng Lê Hữu Trác để kịp thời điều trị.
Theo kết luận của bệnh viện, bác Thu bị bỏng điện cao thế, tia lửa điện 24% (13%) độ III, IV, V, lưng, hai chân bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc nặng
Mặc dù qua nửa tháng điều trị tích cực tại Viện bỏng Lê Hữu Trác và phải cắt bỏ 1 phần chiếc chân trái, nhưng do vết thương bỏng quá nặng, bác Thu đã không qua khỏi và tử vong vào trưa ngày 18/7. Thương quá đi mất
Nguồn: soha.vn