Chàng trai ra đi mãi mãi vì "nhốt" bồ ở phòng trọ rồi đi nhậu cùng hội bạn

Tam2k6

New member
037d353ddadeceae2485.jpg


Ối giời ơi, vụ này nghe mà thấy tức á các bạn ơi! Anh Hiện đi nhậu với bạn xong khoá cửa "nhốt" chị Oanh trong phòng trọ luôn. Lúc về kêu cửa thì cãi lộn với người yêu, chị Oanh quá bực mình nên cầm dao đâm khiến anh Hiện tử vong

Ngày 29/12, Công an quận Tân Phú (TP.HCM) đang tạm giữ chị Tào Kiều Oanh (29 tuổi, quê Vĩnh Long, trú quận Tân Phú) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo điều tra ban đầu thì đêm khuya 25/12, Oanh và anh Nguyễn Văn Hiện (25 tuổi, quê Hà Nội, trú quận Tân Phú) có gọi điện rủ anh Sơn Ngọc Anh tới phòng trọ ở đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú chill nhậu nhẹ.

Đến tầm 4h sáng ngày 26/12, anh Trịnh Hoài Phúc (người ở phòng trọ cạnh của Oanh và Hiện) đi làm về, thấy anh Hiện đang nhậu nên rủ cả 2 qua phòng mình uống tiếp cho vui. Lúc ra khỏi phòng, anh Hiện khoá cửa bên ngoài "nhốt" Oanh lại trong đó luôn nha Oanh bực quá nên khoá cửa bên trong lại rồi đi ngủ cho nó qua cơn tức.

20363de16bfa7181ebf0.jpg


Khoảng 6h cùng ngày, anh Hiện đi về gọi Oanh mở cửa không được nên đạp cửa luôn. Oanh mở cửa ra thì cả 2 cãi nhau tưng bừng. Trong cơn tức giận, Oanh cầm dao đâm anh Hiện khiến anh bị thương nặng.

Nam thanh niên nhờ Phúc và Anh đưa đi cấp cứu gấp, còn Oanh lên gác phòng trọ tiếp tục ngủ như không. Do vết thương quá nặng, anh Hiện đã không qua khỏi

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top