Chàng trai quỳ giữa Hà Nội cầm bảng xin việc khiến dân mạng xôn xao

PandaCandy4970

New member
987ebc7e3479a7938c0d.jpg


Trưa nay (5/1), MXH dậy sóng với hình ảnh một chàng trai mặc áo sơ mi trắng quỳ gối ngay trước cổng Đài Truyền hình Việt Nam (quận Ba Đình, Hà Nội). Tay cầm tờ giấy khổ lớn với dòng chữ viết tay: "Tôi ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Xin làm ơn hãy cho tôi việc làm là nhân viên bán hàng. Mong nhà tuyển dụng giúp đỡ tôi". Bên cạnh là túi xách đựng đầy hồ sơ xin việc.

3a2c6b3d5947db152579.jpg


Ngay khi clip và ảnh được đăng tải, netizen đã ùa vào bình luận rần rần. Nhiều người bày tỏ sự thương cảm, nhưng cũng có không ít comment tranh cãi: "Sức dài vai rộng thế này sao lại phải khổ sở đến vậy?", "Tưởng xin việc gì cao sang, hoá ra nhân viên bán hàng thôi mà cũng phải quỳ lạy à?"

b3173914f335841d8355.jpg


ecd826a420008cd069f0.jpg


Để tìm hiểu rõ hơn, phóng viên đã đến hiện trường vào trưa cùng ngày. Lúc này đã có rất đông người tò mò vây quanh. Chàng trai tên Nguyễn Việt H. (23 tuổi), quê ở xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

eb2924c1d06a514960ab.jpg


Khi được hỏi chuyện, H. bật khóc nức nở kể lại rằng mình chỉ học đến lớp 6 rồi bỏ học ở nhà. Bố chạy xe ôm, mẹ làm nông nghiệp, gia đình khá khó khăn.

"Giờ em không muốn ăn bám bố mẹ nữa nhưng đi xin việc thì không ai nhận cả. Ở huyện em đi đâu cũng bắt phải có bằng cấp. Em sang tận Hà Nội xin việc ở các trung tâm thương mại để bán hàng mà chỗ nào cũng đòi bằng. Ngay cả hiệu nhỏ cũng đòi bằng luôn á", H. tâm sự với giọng nghẹn ngào.

Vì đi xin việc mãi không được nên H. nghĩ ra cách viết tấm biển với hi vọng có ai đó thấy và giúp đỡ mình.

"Sáng nay em chuẩn bị giấy bút, viết rõ ràng vào tấm biển rồi đạp xe sang đây. Em chọn chỗ này vì nghĩ đây là nơi đông người qua lại, may ra có chỗ nào cần người thì sẽ thấy em", H. chia sẻ.

Kiểm tra hồ sơ của H. thì thấy có đầy đủ giấy tờ: xác nhận của công an xã Cổ Bi (không có tiền án tiền sự gì), giấy khám sức khoẻ xác nhận hoàn toàn bình thường và đủ sức làm việc.

Nhiều người cảm thấy thương cảm cho H., xin số điện thoại để tìm cách hỗ trợ. Một số người cũng khuyên cậu nên về nhà giúp mẹ làm nông nghiệp cho đỡ khó khăn

Được biết, gần 1 tiếng sau, gia đình H. đã đến động viên và đưa cậu về nhà.

Fun fact là đây không phải lần đầu tiên có chuyện giơ bảng xin việc giữa đường đâu nha! Cách đây không lâu, một cử nhân đại học cũng từng đứng xin việc ở khu vực đường Cầu Giấy với dòng chữ: "Tôi vừa tốt nghiệp, tôi đã là bố. Tôi cần một công việc để mua sữa cho con", kèm luôn email liên hệ: "Conanbn90@gmail.com". Anh này cho biết do liên tục xin việc không được vì không có bằng trên đại học và kinh nghiệm nên đành phải làm vậy.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top