Vượt qua mọi "thử thách" của một teen quê, Dương Hải Phong đã chill nguyên 3 học bổng đại học siêu xịn: VinUni với 2 tỷ đồng, Fulbright Việt Nam 30%, và Swinburne Việt Nam 50%. Đỉnh của chóp luôn!
Dương Hải Phong, sinh năm 2005, là học sinh Trường THPT Phù Cừ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Sau khi "ẵm" trọn bộ ba học bổng xịn sò từ các trường đại học và chương trình liên kết quốc tế, bạn ấy quyết định chọn ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học VinUni.
Hành trình "săn" học bổng đầy gai góc
Ba năm trước, khi Hải Phong mới bước vào năm lớp 10 cũng chính là lúc VinUni khai giảng khóa đầu tiên. Đó là thời điểm cậu "đặt mục tiêu" và quyết tâm phải học ở đây. Để chuẩn bị hồ sơ xịn xò cho VinUni cũng như các trường đại học chuẩn quốc tế khác, cậu đã lên kế hoạch từng bước một, chuẩn bị hồ sơ "xịn như mơ".
Mùa tuyển sinh 2023, cậu "mở hộp" liên tục những lá thư nhập học kèm học bổng từ các trường đại học:
• Học bổng 60% (tương đương 2 tỷ đồng) của Trường Đại học VinUni
• Học bổng President's Scholarship hỗ trợ 30% học phí của Trường Đại học Fulbright Việt Nam
• Học bổng Talent (Tài năng) hỗ trợ 50% học phí của Swinburne Vietnam Alliance Program (Chương trình liên kết đào tạo giữa Trường Đại học Công nghệ Swinburne, Úc và Trường Đại học FPT)
Hải Phong nhận được lá thư trúng tuyển đầu tiên vào cuối học kỳ một năm lớp 12. Sau đó không lâu, hai lá thư báo tin vui khác liên tục "đổ bộ". Mỗi lần check mail thấy thư trúng tuyển là một lần cậu "sướng rơn" với đủ kiểu cảm xúc, nhưng chủ yếu là biết ơn và tự hào vô cùng.
"Mình thấy tự hào vì những gì bản thân đã trải qua sau rất nhiều khó khăn và rào cản trên chặng đường ứng tuyển. Mình cũng cảm thấy biết ơn vì trên chặng đường thử thách ấy, mình không hề cô độc mà có người thân, bạn bè và cả những người xa lạ luôn đồng hành và hỗ trợ. Đó cũng chính là động lực để mình cố gắng hơn", cậu share.
Vốn là fan cứng của ngành kinh doanh và xác định sớm sẽ theo đuổi con đường này, nên từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, Hải Phong đã tích cực tham gia nhiều cuộc thi liên quan để tích lũy kinh nghiệm. Kết quả là bảng thành tích "khủng" không thua ai:
• Giải Nhất cuộc thi "Tìm kiếm thủ lĩnh hành động vì môi trường Việt Nam 2021", do Khoa Kinh tế Phát triển, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức
• Vô địch bảng sinh viên, Cuộc thi sáng tạo công nghệ Zone Bootcamp 2022: F.I.R.E Tech, do Zone Startups Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) – Chương trình sáng tạo ACB WIN và Trường Kinh doanh, Đại học Hồng Kông (HKU) đồng tổ chức. Dự án của cậu và team có tên GREEN4LIFE, phát triển ý tưởng về mô hình thu gom và phân loại rác đầu tiên tại Việt Nam, bao gồm trạm thu gom vật lý và app điện thoại
• Giải Triển vọng tại cuộc thi "Kinh tế tuần hoàn CE Hackathon 2023", do Trung tâm Sáng tạo và Ươm tạo (FIIS), Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội tổ chức
Tuy nhiên, phía sau chuỗi thành tích "xịn sò" kia là vô vàn "chướng ngại vật" mà Hải Phong đã phải vượt qua. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê, khái niệm "hoạt động ngoại khóa" với cậu là thứ gì đó hoàn toàn xa lạ. Thay vì "ngồi than" với hoàn cảnh, cậu lấy đó làm động lực để "cháy" hết mình.
Nhờ mạng xã hội, cậu tìm được một số chương trình online và "thử nghiệm" ứng tuyển. Ban đầu còn non và vụng về, cậu nhận về không biết bao nhiêu lá thư từ chối. Nhưng có lẽ, "nếu bạn thật sự mong muốn có điều gì thì vũ trụ sẽ giúp bạn có được nó", cuối cùng cũng có một số đơn vị, tổ chức "mở cửa" đón cậu.
Để "ẵm" được học bổng, các bạn học sinh cần phải show tố chất học thuật và chứng minh qua các giải thưởng. Phần lớn các cuộc thi về lĩnh vực quản trị, kinh doanh mà cậu tìm thấy đều được tổ chức ở những thành phố lớn và dành cho đối tượng sinh viên.
Thế nhưng, đây đều là những cơ hội quý giá để phát triển bản thân, để trưởng thành hơn và cũng là yếu tố quan trọng để chinh phục suất học bổng giá trị từ các trường đại học. Hải Phong đã mạnh dạn inbox Ban Tổ chức một số cuộc thi để xin được đặc cách tham gia.
Ngoài ra, cậu cũng cần thuyết phục gia đình và nhờ đến sự hỗ trợ của nhà trường để sắp xếp đi thi. Lúc mới "thổ lộ" mong muốn với bố mẹ, ai cũng đều bất ngờ và không đồng ý. Vậy nên, trước khi đi, Hải Phong luôn chuẩn bị sẵn một bản kế hoạch chi tiết nói về những hoạt động mà cậu sẽ tham gia, lợi ích của nó đối với bản thân để thuyết phục bố mẹ và thầy cô.
May mắn thay, cậu cũng được gia đình và nhà trường động viên để tham gia các hoạt động. Có những cuộc thi được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh, cậu cũng sẵn sàng một mình "lên đường chinh chiến".
Bên cạnh giải thưởng từ những cuộc thi học thuật, Hải Phong là nhà đồng sáng lập dự án "Tiếp bước tới trường", kêu gọi hỗ trợ cho học sinh vùng sâu vùng xa. Hè năm học lớp 11, cậu trở thành tình nguyện viên của Đại hội thể thao Đông Nam Á 2021 (SEA Games 31).
Hải Phong từng là chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh và Trưởng Ban tổ chức trại hè BOOTCAMP WIND cho học sinh Trường THPT Phù Cừ mà cậu theo học. Ngoài ra, cậu cũng đạt danh hiệu "Học sinh 03 tốt" tỉnh Hưng Yên năm 2022.
Những suy nghĩ "sâu sắc" về cuộc đời
Chia sẻ với chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Hải Phong cho biết cậu rất đam mê đi du lịch, luôn hào hứng với việc được khám phá văn hoá và trải nghiệm những điều mới mẻ
Ngoài ra, cậu còn là một Phật tử, thường xuyên hành thiền và cố gắng để đạt được sự an lạc trong nội tâm. Chính vì thế, nhiều người thường nói cậu có khả năng "tỏa năng lượng tích cực" tới mọi người xung quanh.
Hải Phong tâm sự: "Mình luôn muốn tặng mọi người một món quà, đó không phải là thứ vật chất cao sang hay xa xỉ, mà đó là nụ cười. Mình đã từng có thời gian dài suy nghĩ về giá trị sống của bản thân. Liệu thời gian mình hiện diện trên thế gian này có bị lãng phí? Nếu như con người chỉ sinh ra, rồi ganh đua cả một đời, đến lúc khi mất đi, họ sẽ mang theo được gì?
Cho đến khi mình biết tới một câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh: "Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến". Hãy là những đoá hoa, toả hương thơm ngát cho cuộc đời, và chúng ta cần cố gắng để một mai khi bông hoa ấy mất đi, hương thơm vẫn sẽ được lưu giữ lại mãi mãi".
Dù vậy, cậu học trò cũng không tránh khỏi những định kiến từ một số người. Họ cho rằng các trường đại học hay chương trình liên kết quốc tế chỉ dành cho con nhà giàu và là giải pháp cuối cùng khi không đỗ đại học công. Đối mặt với những quan điểm ấy, Hải Phong chọn cách "boost" lại tinh thần, xác định rõ bản thân phù hợp với môi trường học tập quốc tế, bỏ qua những định kiến và vững bước trên hành trình riêng của bản thân.
Gửi lời tới những bạn trẻ đang trên hành trình "săn" học bổng, cậu mong rằng tất cả sẽ luôn giữ ngọn lửa nhiệt huyết trong tim. Có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, thậm chí là thất bại. Nhưng hãy đứng dậy, mạnh mẽ và tiếp tục "tiến lên" trên con đường mình đã chọn
"Trên hành trình ấy, mình tin là không hề đơn độc mà sẽ luôn có sự đồng hành từ người thân, gia đình và bạn bè. Vậy nên hãy cố gắng, cố gắng và cố gắng. Chắc chắn khi nghị lực của chúng ta đủ mạnh mẽ, khát vọng đủ cháy bỏng, thành công sẽ 'gõ cửa'", Hải Phong nhắn nhủ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn