Vũ Quốc Trung - cái tên được nhiều người biết đến với biệt danh Trung Vũ hay Lion, là chàng trai sinh ra và lớn lên tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện tại, anh đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Tôn Đức Thắng, và đây là câu chuyện "từ học sinh giỏi Hóa đến Nam Vương" khá là inspiring nha!
Thời cấp 3, Trung khá may mắn khi được tham gia đội tuyển học sinh giỏi Hóa của trường trong suốt 3 năm luôn đó. Lên đại học rồi thì cũng active ở nhiều hoạt động lắm, nhưng highlight nhất chắc là việc đăng ký tham gia cuộc thi Nam Vương của trường, và cái kết là lọt vào top 5 cực xịn!
Còn về career path thì cũng khá thú vị nè! Thời gian làm sinh viên, Trung đã từng trải qua nhiều công việc làm thêm, chủ yếu là nhân viên cho các shop hàng thời trang. Plot twist là chính điều này đã tạo cho anh rất nhiều cơ hội, như một bước đệm để từ từ bước vào con đường làm người mẫu đấy.
Trong thời gian đi làm thêm, các anh chị chủ tiệm đã nhờ Trung mặc đồ trong cửa hàng chụp hình để đăng quảng cáo lên mạng xã hội. Và boom! Ngày hôm sau, anh nhận được rất nhiều lời khen từ mọi người, rằng visual này phải làm người mẫu thôi. Sau đó, với sự ủng hộ của mọi người, Trung đã quyết định đăng ký casting và chụp thử cho một số thương hiệu thời trang. Từ đó nhiều anh chị của các cửa hàng thời trang dần biết và book anh làm mẫu chụp hình nhiều hơn. Cái tên Trung Vũ cũng nhờ đó mà được biết đến nhiều cùng các nhãn hàng thời trang ở Sài Gòn nha!
Khó khăn trong cuộc sống chắc hẳn ai cũng phải trải qua, nhưng với Trung thì đi học xa nhà, không có bố mẹ hay người thân bên cạnh cũng là để tự rèn bản tính sống tự lập, đối diện với những thử thách khó khăn... Phải tự ý thức được mọi hành động, làm chủ bản thân trước những khó khăn vây quanh.
"Khổ nhưng không nận" - đó là thứ khiến anh tiếp cận được với nghề mẫu ảnh. Đến thời điểm hiện tại, thành công vẫn chưa đến, nhưng Trung đã tìm thấy tia sáng đầu tiên cho bản thân rồi. Từ chụp ảnh cho brand bình thường, giờ được mọi người biết đến với gương mặt lạ, được nhiều nhãn hàng tiếp cận - đó là một hành trình đáng để tự hào đấy!
Nguồn: svvn.tienphong.vn