Chàng trai qua đời để lại toàn bộ tiền cho bạn gái chữa bệnh hiểm nghèo: Anh ước kiếp sau có thể gặp lại em

Meo2k87315

New member
"Tôi từng không tin vào tình yêu, nhưng giờ thì tin rồi" - câu nói này của cô gái trẻ đang khiến cả MXH Trung Quốc phải nghẹn ngào

Story này đang gây bão tại xứ tỷ dân, về chàng trai trẻ qua đời vì bệnh nặng, để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho người yêu cũ - cô gái đang chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó là một bức thư tuyệt mệnh chứa chan tình yêu và sự hy sinh khiến ai đọc cũng phải rơi nước mắt

Nhân vật chính là cô Hu Xinyao (22 tuổi, sống tại Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc). Hu mắc bệnh mạch máu suốt 8 năm trời, dẫn tới suy thận, phải điều trị tốn kém hàng tháng. Cuộc sống của cô đơn giản là một cuộc chiến không hồi kết với bệnh tật

Năm ngoái, Hu quen Xiao, một anh cảnh sát phụ trợ ở Nội Mông qua bạn bè. Xiao nổi tiếng là người hiền lành, hướng nội và giàu lòng nhân ái. Dù biết Hu bệnh nặng, anh vẫn ở bên chăm sóc không rời. Hai người nhanh chóng có feelings với nhau ❤️

7268131b9ebed729d1d3.png


Tuy nhiên chỉ sau hai tháng, bệnh tình của Hu trở nặng hơn. Vì áy náy và không muốn làm gánh nặng, Hu chủ động chia tay Xiao với lời nói đau lòng: "Tôi không thể cho anh một gia đình. Ở bên tôi chỉ làm anh lỡ dở tương lai". Tâm trạng lúc đó chắc đau đến tận tim

Sau khi chia tay, Hu sống một mình, dựa vào tiền quyên góp và các khoản vay để trang trải viện phí khoảng 20.000 nhân dân tệ/tháng (hơn 74 triệu đồng - con số khổng lồ!). Cô bán nước trái cây, viết tiểu thuyết online để kiếm thêm thu nhập, cố gắng từng ngày một

Ngày 31/8, một người bạn của Xiao mang tới cho Hu lá thư và 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.000 USD). Khi đó cô mới biết tin sét đánh: Xiao đã qua đời ở tuổi 26 vì viêm tụy cấp

Trong bức thư đó, Xiao viết rằng 2 tháng bên Hu là "thời gian quý giá và hạnh phúc nhất" trong đời anh. Plot twist khiến ai cũng phải khóc: ngay cả sau khi chia tay, anh vẫn âm thầm chi trả tiền viện phí cho Hu mỗi tháng mà cô không hề hay biết! Anh bày tỏ hy vọng nếu có kiếp sau sẽ được đoàn tụ với Hu và dành nhiều thời gian bên cô hơn

Xiao cũng nhắc đến ước mơ của Hu về việc lập "ngôi nhà cho bệnh nhân" - điều mà anh luôn ghi nhớ trong tim.

Anh viết: "Anh đã trao cho em toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp em thực hiện ước mơ. Anh mong nơi nhỏ bé này sẽ giúp được nhiều bệnh nhân và cứu thêm nhiều người". Đọc đến đây mà nước mắt cứ tự động chảy ra

Theo kế hoạch, "ngôi nhà cho bệnh nhân" sẽ mở cửa vào tháng 10. Hu đang tìm thuê mặt bằng và mua sắm thiết bị y tế để biến ước mơ của hai người thành hiện thực.

Trong thư, Xiao còn thú nhận anh tải Douyin - mạng xã hội ở Trung Quốc - chỉ để xem video của Hu thôi. Tưởng tượng mà xót xa: anh im lặng theo dõi từng khoảnh khắc của cô mà không dám làm phiền

Xiao cũng động viên Hu tiếp tục chiến đấu với bệnh tật: "Dù khó khăn đến đâu, xin em hãy kiên trì và sống thay cho anh. Nếu có kiếp sau, anh muốn được gặp lại em. Lần này, anh sẽ ở bên em lâu hơn nhiều". Những dòng chữ này nặng trĩu tình yêu và sự hy sinh

8eea08f45defa09b6525.png


Hu chia sẻ rằng cô run rẩy và bật khóc nức nở khi đọc bức thư. "Tôi từng không tin vào tình yêu, nhưng giờ thì tin rồi", cô nói. Đúng là có những tình yêu đẹp đến mức khiến ta muốn tin vào điều kỳ diệu ✨

Sau khi nhận tiền, Hu liên lạc với cha mẹ Xiao để trả lại, nhưng họ từ chối, bởi trân trọng di nguyện cuối cùng của con trai. Trong lễ hỏa táng của Xiao, Hu mang hoa đến tiễn biệt anh lần cuối - khoảnh khắc chia ly đau đớn đến tận tim

Cô nói bây giờ, cô coi cha mẹ Xiao như cha mẹ mình. Còn sống ngày nào, cô sẽ chăm sóc họ hết sức có thể. Tình nghĩa này sâu nặng đến vậy đấy!

Câu chuyện của hai người đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, với các bài đăng liên quan thu hút hơn 40 triệu lượt xem. Ai cũng nghẹn ngào trước tình yêu đẹp này!

Một người dùng mạng bình luận: "Những lời của Xiao khiến tôi bật khóc. Anh ấy thật trung thành và nhân hậu. Cảm ơn Xiao đã cho chúng ta thấy thế nào là tình yêu đích thực". Facts!

Một người khác động viên: "Hu, xin hãy mang theo tình yêu của Xiao và sống thật dũng cảm". Đúng rồi, hãy sống thật tốt để không phụ lòng người đã yêu thương mình! ❤️

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top