Chàng trai Phú Quốc dựng "phim" bị xã hội đen bắt cóc đòi tiền chuộc, công an vào cuộc lập tức lật tẩy

Ech018842

New member
a08ee000a2f20d1c06cb.jpg


Anh chàng ở Phú Quốc thừa nhận do nợ tiền chủ ghe biển nên đã tự đạo diễn màn kịch bị bắt cóc, gọi cho ba ruột đòi tiền chuộc để trả nợ luôn

Sáng 4/4, Công an thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với D.Q.D (31 tuổi; ngụ ở thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc) về hành vi báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo nguồn tin, vào khoảng 12 giờ trưa ngày 3/4, Công an thị trấn An Thới nhận được tin báo từ ông D.V.T (62 tuổi; ngụ ở TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Ông T. cho biết con trai mình là D. thiếu tiền đánh bạc của một nhóm cho vay nặng lãi tới 35 triệu đồng nên bị bắt giữ và yêu cầu chuyển số tiền trên mới được thả.

Nghe xong công an lập tức vào cuộc! Khi nhận được thông tin từ ông T., Công an thị trấn An Thới đã xác minh và phát hiện D. đang ở đảo Hòn Thơm nên mời về trụ sở để làm việc.

Tại trụ sở công an, D. đành phải "thú tội" rằng do nợ tiền của chủ ghe biển nên đã tự biên tự diễn chuyện bị bắt cóc, gọi điện cho ba ruột chuyển tiền để trả nợ. D. cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình luôn.

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top