Từ học sinh cấp ba "ham chơi" đến sinh viên xuất sắc nhất khóa, câu chuyện của Ngô Việt Lương (sinh năm 2002) nghe mà phải gọi là "comeback" huyền thoại luôn! Anh chàng vừa tốt nghiệp với danh hiệu Sinh viên xuất sắc nhất khóa 2024 của Đại học RMIT, và hiện đang là cán bộ quản lý dự án tại VinFast - hãng xe top đầu Việt Nam đấy nhé!
Ngô Việt Lương (sinh năm 2002) theo học ngành Cử nhân Kinh doanh (Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics) Đại học RMIT.
Hồi cấp ba, Lương đã xác định rõ là phải học môi trường quốc tế, tận dụng thế mạnh tiếng Anh của mình. Tuy từng được nhận học bổng của một trường top ở Anh, nhưng sau khi cân nhắc kỹ về tài chính gia đình và chất lượng đào tạo trong nước, Lương quyết định chọn RMIT và bị "đốn tim" bởi ngành Logistics.
Nam sinh chia sẻ: "Sau khi tìm hiểu rất nhiều khối ngành khác nhau của RMIT, mình thực sự thấy ngành Logistics rất thú vị. Bởi lẽ logistics và chuỗi cung ứng sẽ luôn là phần cốt lõi của mọi doanh nghiệp, là mắt xích cần thiết để vận chuyển được mọi loại hàng hóa, dịch vụ từ nhà sản xuất đến tay người tiêu dùng. Từ những thứ bé nhất như bút chì, cục tẩy trên bàn học, hay những thứ to hơn như ô tô, máy bay, tàu hỏa,... Vậy nên mình nghĩ rằng trừ khi con người phát minh ra công nghệ dịch chuyển tức thời như kiểu cánh cửa thần kì của Doraemon, thì logistics và chuỗi cung ứng sẽ luôn luôn là một phần không thể thiếu trong thế giới này. Chính sự phức tạp, giá trị cao và tầm quan trọng của ngành đã hấp dẫn mình theo học."
Là sinh viên tiêu biểu ngành Cử nhân Kinh doanh (Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics) với GPA 3.6/4.0, Lương cho biết bản thân không có bí quyết gì "thần thánh" mà chỉ dùng hai từ để mô tả: "kỷ luật" và "bền bỉ". Chính hai yếu tố này đã giúp chàng trai kiên định với mỗi mục tiêu và cố gắng hết mình để đạt được chúng.
Việc đạt được danh hiệu Sinh viên xuất sắc toàn khóa của trường cũng là một mục tiêu lớn, một ước mơ mà Lương đã kiên trì theo đuổi trong hơn một năm rưỡi trước ngày tốt nghiệp.
"Ngày nhận được email thông báo tin vui từ RMIT, mình cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc kéo dài khoảng… 15 giây. Trong 15 giây ấy, mình đã có thể chạm đến danh hiệu mà mình đã làm việc chăm chỉ suốt những năm qua. Ngay sau đó, cảm giác ấy liền phai nhạt và để lại trong mình nhiều nghi ngờ về ý nghĩa của danh hiệu mà mình đã theo đuổi suốt một thời gian dài, để rồi khi đạt được mình lại không cảm thấy có gì đặc biệt hơn. Thế nhưng, mình nhận ra rằng tất cả những đêm thức khuya, những giọt nước mắt và những khoảnh khắc hoài nghi bản thân trong suốt ba năm ở RMIT đã mang đến điều gì đó quý báu hơn nhiều so với một danh hiệu - đó là sự trưởng thành và thay đổi tư duy sâu sắc." - Lương bộc bạch.
Với Lương, danh hiệu đó chỉ là biểu tượng cho quá trình học tập và làm việc chăm chỉ chứ không phải là "phần thưởng cuối cùng" như mong đợi. Phần thưởng thực sự chính là những gì anh nhận được trong cuộc hành trình: những bài học, những mối quan hệ và cả những thử thách cần vượt qua. Chúng mới là kho báu thực sự trong quãng thời gian Lương gắn bó với RMIT!
Tuy nhiên, cũng có những lúc Lương tưởng chừng như "đổ gục" vì thất bại. Điển hình là khi dành 4-5 tháng ròng rã ôn luyện cùng team nhưng nhóm của Lương lại không đạt kết quả mong muốn trong cuộc thi HSBC Case Competition năm 2023. Kéo theo đó là trạng thái buồn bã, thất vọng về bản thân và cảm thấy có lỗi với thầy cô, anh chị đã giúp đỡ mình. Vì vậy mà trong suốt một tuần sau cuộc thi, việc đầu tiên Lương làm mỗi buổi sáng chính là... khóc
Nguồn: svvn.tienphong.vn