MiCute1528
New member
Bị anh M bắt quả tang đang làm chuyện "không ra gì", Hùng "gấu" liền rút dao đâm liên tục 5 nhát khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu gấp. Sau đó, tên này chạy về nhà anh trai, ôm xô xăng cố thủ suốt 6 tiếng luôn á
Chiều 13/5, theo tin mới nhất từ bệnh viện, anh Phạm Văn M (ở ngách 21 phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội) đã được các bác sĩ tại Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu kịp thời, hiện đã qua cơn nguy kịch rồi nha.
Anh M bị đối tượng Nguyễn Ánh Hùng (SN 1970, từng có hộ khẩu tại phố Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu) đâm tổng cộng 5 nhát dao - gồm 2 nhát vào lưng, 2 nhát vào vai và 1 nhát vào gáy vào chiều 12/5. Nghe mà rùng mình luôn
Nói về Nguyễn Ánh Hùng aka Hùng "gấu", đây không phải người xa lạ với công an đâu nha. Anh này có lý lịch "khủng" với tận 6 tiền án. Trong đó có 1 tiền án tội "Giết người, cướp tài sản" với mức án 20 năm tù giam từ khi đối tượng mới... 17 tuổi.
Ra tù rồi thì Hùng lại tiếp tục "phạm tội và trả giá" với thêm 5 tiền án nữa cho các tội danh "Cướp tài sản" và "Trộm cắp tài sản". Được biết, Hùng đã vào trại giáo dưỡng từ lúc mới 11 tuổi, là người rất lỳ lợm, ngoan cố và manh động cực kỳ.
Lần gần đây nhất, Hùng ra tù năm 2013, sau đó chuyển vào sống tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Gần đây Hùng quay ra Hà Nội chơi và sống lang thang, không có chỗ ở cố định.
Chiều 12/5, sau khi khép hờ cửa để ra ngoài đi vệ sinh, lúc quay về anh M phát hiện Hùng đi từ trong nhà mình ra với vẻ mặt "ăn vạ" nên chặn lại hỏi. Ai ngờ Hùng lại rút dao đâm liên tiếp nhiều nhát vào người anh M luôn.
Nghe tiếng kêu cứu, người thân anh M từ trên gác chạy xuống. Hùng tranh thủ lúc này chạy về nhà anh trai tại ngõ 28 phố Ngô Sỹ Liên, tháo xăng từ xe máy đựng vào xô con rồi chui lên gác xép cố thủ với con dao lăm lăm trên tay. Tình huống căng như phim hành động vậy
Nhận được tin báo từ người dân, Công an phường Văn Miếu phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự - Công an quận Đống Đa đã lập tức có mặt tại hiện trường, bao vây nhà anh trai đối tượng, đưa anh M đi cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Căn nhà nơi Hùng cố thủ chỉ rộng hơn 10m2 và cầu thang lên xuống rất hẹp, chỉ vừa một người đi. Trong khi đó Hùng liên tục đe dọa không cho ai vào nhà, nếu không sẽ tưới xăng và châm lửa đốt luôn. Lúc này trong nhà còn có anh trai và chị dâu của Hùng nữa nha
Trước tình hình này, nếu dùng vũ lực có thể gây hậu quả xấu nên các trinh sát quyết định bao vây từ xa và nhờ người thân thuyết phục đối tượng đầu hàng.
Đến khoảng 19h cùng ngày, sau 6 tiếng kiên trì thuyết phục, động viên, phân tích của lực lượng công an, Hùng đã bình tĩnh trở lại. Lúc này đối tượng xin được nói chuyện với lãnh đạo cơ quan cảnh sát điều tra, công an quận Đống Đa.
Sau cuộc điện thoại, Hùng đã đồng ý giao nộp con dao và xô xăng, theo các trinh sát hình sự lên ô tô về trụ sở công an.
Nguồn: soha.vn