LinhMoon3230
New member
Câu chuyện nghe vừa đau lòng vừa giận dữ nè các bạn ơi! Một bệnh nhân tâm thần sau khi xuất viện đã quay lại bệnh viện để... trả thù nhân viên bảo vệ vì cho rằng họ từng làm mình đau đớn trong quá trình điều trị
Chiều 8/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo và tuyên phạt bị cáo Hồ Nhâm Cường (sinh năm 1994, trú tổ dân phố Dinh Thành 1, TT Diên Khánh) 1 năm tù, còn Võ Duy Trường (sinh năm 1995, trú thôn Trung Nam, xã Diên Toán, huyện Diên Khánh) 9 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.
Story là vào ngày 23/9/2016, Cường đang là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện chuyên khoa tâm thần tỉnh Khánh Hòa.
Trong lúc điều trị, Cường cho rằng nhân viên bảo vệ của bệnh viện đã đè mình xuống để bác sĩ tiêm thuốc, khiến anh bị đau đớn. Từ đó, Cường "nuôi hận" và quyết tâm trả thù
Đến ngày 3/10/2016, Cường xuất viện theo yêu cầu của gia đình.
Chỉ một ngày sau thôi, vào khoảng 8h sáng ngày 4/10/2016, Cường chạy xe máy đến nhà Trường rủ đi "xử" nhân viên bảo vệ bệnh viện. Trường đồng ý luôn và còn chuẩn bị hung khí là một cây mác tự chế nữa chứ
Trường điều khiển xe chở Cường đến bệnh viện, gặp anh Lê Thiện Thi và anh Nguyễn Ngọc Tuấn (nhân viên bảo vệ) đang làm nhiệm vụ trước cổng.
Hai người xuống xe, cầm mác và bấm móng tay rồi bất ngờ tấn công hai anh bảo vệ. Hậu quả là anh Thi bị thương tật 1%, anh Tuấn bị thương tật 2%
Ngày 20/10/2016, cả hai anh đã nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án.
Nguồn: kenh14.vn