Chàng trai Olympia 2022 chọn Quốc tế học USSH vì muốn nâng cấp kỹ năng mềm và ngoại ngữ

113b2265e29f65d33b46.webp


Gen 2005 quê Huế chinh phục Olympia giờ đang là tân sinh viên năm nhất khoa Quốc tế học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (USSH) - Đại học Quốc gia Hà Nội. Phạm Đức Lương chia sẻ rằng trong suốt những năm phổ thông, cậu đã "ẵm" về rất nhiều thành tích đáng tự hào đó nha!

Nhiều lần từ Huế ra Hà Nội thi đấu, Lương đã "fall in love" với con người và văn hóa thủ đô luôn. Thêm nữa, nhận thấy điểm mạnh của mình nằm ở lĩnh vực xã hội và muốn phát triển kỹ năng mềm + ngoại ngữ, nên cậu quyết định chọn ngành Quốc tế học USSH để theo đuổi đam mê.

50f972c4239c38f9ec52.jpg


Chàng trai xứ Huế mê lịch sử từ khi còn bé xíu chọn USSH để gửi gắm tương lai

"Mình đến với lịch sử một cách vô cùng may mắn khi có Bà nội tham gia vào phong trào kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Nên khi được sinh ra, mình đã được bà kể lại rất nhiều câu chuyện, sự kiện, kỉ niệm mà bà đã có được trong quá trình tham gia kháng chiến đó. Mình vẫn nhớ như in những lúc bà kể chuyện thì mình vô cùng say sưa nghe và đôi khi còn liên tưởng ra viễn cảnh đó nữa" - Lương kể lại với ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Từ đó, cậu bắt đầu có hứng thú với môn Lịch sử. Lớn lên, được học tập qua các cấp, Lương lại gặp được những thầy cô vô cùng tâm huyết truyền đạt kiến thức và khơi dậy tình yêu về Lịch sử. "Mình thật sự rất biết ơn về điều đó. Khi được tiếp thu kiến thức lịch sử từ những người tuyệt vời như vậy, tình yêu của mình với Lịch sử ngày một lớn dần và chưa bao giờ có dấu hiệu ngừng lại" - cậu bạn tâm sự.

Có những ngày cậu "ăn với Sử, ngủ với Sử", tìm kiếm sách báo, tài liệu, những video về Lịch sử về đọc, theo dõi, nghiên cứu cực kỳ cật lực. Mỗi khi biết về một sự kiện hay nhân vật nào đó trong lịch sử, Lương lại càng thấy phấn khích, muốn khám phá thêm nhiều kiến thức nữa

"Luôn có những luồng ý kiến cho rằng Lịch sử là một môn học vô cùng khô khan, 'khó nhằn' với nhiều bạn học sinh vì lượng kiến thức đồ sộ cũng như đặc thù môn học khó liên tưởng với thực tế thời hiện đại. Nhưng mà mình không nghĩ vậy, bởi vì quá khứ tạo ra hiện tại và cả tương lai" - Lương nhấn mạnh.

Cậu cho rằng, bất cứ lúc nào chúng ta cố gắng để hiểu tại sao một điều gì đó xảy ra thì chúng ta phải tìm kiếm các yếu tố đã hình thành trước đó. Chỉ có cách thông qua nghiên cứu lịch sử chúng ta mới có thể nắm bắt được cách thế giới thay đổi, chỉ qua lịch sử chúng ta mới có thể bắt đầu hiểu được những yếu tố gây ra sự thay đổi và chỉ qua lịch sử chúng ta mới có thể hiểu những yếu tố của một tổ chức hoặc một xã hội vẫn tồn tại mặc dù có thay đổi.

Nhờ học và trau dồi kiến thức lịch sử hằng ngày nên kiến thức của Lương về Sử khá ổn, đủ tự tin khi học tập trên lớp cũng như tham gia các cuộc thi có nội dung về Lịch sử. Cũng thông qua quá trình học Lịch sử, cậu đã phát triển tư duy, thay đổi cách nhìn về thế giới xung quanh, có được cái nhìn đa chiều về mọi vấn đề trong cuộc sống nữa nhé!

a9b760e421494ce64ccd.jpg


"Qua quá trình tìm hiểu mình thấy môi trường đại học ở Trường Nhân văn vô cùng năng động và chất lượng giáo dục cực kì tốt, đội ngũ cán bộ giảng viên có nhiều người đạt trình độ Tiến Sĩ trở lên. Ngành Quốc tế học cũng là ngành học mà mình đã mong muốn theo học và cảm thấy rất phù hợp với năng lực chuyên môn và khả năng nghề nghiệp của bản thân sau này" - Lương chia sẻ lý do chọn trường.

Cậu thấy mình có thể phát triển tốt khi theo học ngành này, ngoài ra ở đây cũng sẽ giúp cải thiện được nhiều khuyết điểm mà mình đang mắc phải. Lý do thứ 3 khiến Lương chọn USSH cũng là hữu duyên khi được đến Hà Nội để tham gia một số cuộc thi thì thấy con người ở đây rất hiếu khách, thân thiện cộng với những nét văn hoá rất đặc sắc và làm cậu cuốn hút, muốn trải nghiệm thật nhiều ở thủ đô nghìn năm văn hiến

81b0909101b6e0d6c5e1.jpg


18665866dd31bfa0624d.jpg


927d1ab45bd28f859bbb.jpg


Vượt qua chính mình để trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày

Bản thân Lương được sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh không có đủ điều kiện kinh tế nhưng may mắn bố mẹ rất quan tâm đến việc giáo dục con cái, luôn tạo những điều tốt nhất cho cậu trong suốt quá trình học tập từ trước đến nay. Đó là động lực vô cùng lớn lao để khiến Lương luôn tự nhủ mình phải cố gắng nhiều hơn để không phụ lòng bố mẹ

"Trong học tập, mình nghĩ không chỉ riêng mình mà bất kì ai cũng sẽ gặp phải những khó khăn, vất vả, nhiều lúc cũng muốn từ bỏ. Nhưng khi gặp những lúc như thế, mình lại nhớ đến câu nói 'Trước khi từ bỏ, hãy nhớ đến lí do khiến bạn bắt đầu' hay 'Áp lực tạo nên kim cương' và rồi mình lại trở về trạng thái bình thường và tích cực nỗ lực nhiều hơn" - cậu bạn chia sẻ.

Qua mỗi lần như vậy, Lương càng mạnh mẽ hơn, dám đương đầu với nhiều khó khăn thử thách hơn, tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng cỏi để không bao giờ chịu khuất phục

28c26bed7781103b2d51.jpg


c1af230c24362743d571.jpg


Nhận thức về trách nhiệm với cộng đồng và ước muốn mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người từ những điều đơn giản nhất

Với tư cách là một Tân sinh viên mang trong mình nhiều hoài bão, nhiệt huyết của tuổi "trẻ", Lương luôn hướng đến những điều tốt đẹp, có ích trong cuộc sống. "Thế hệ trẻ hiện nay chính là tương lai của đất nước, nắm giữ trong tay sinh mệnh cũng như sự phát triển của đất nước. Thế nên mình nghĩ để đạt được điều đó, thế hệ trẻ chúng mình cần phải sống có chính kiến, có hoài bão, dám nghĩ dám làm, không nhụt chí với khó khăn trước mắt, đặt ra mục tiêu cho bản thân và phấn đấu hoàn thành mục tiêu đó" - cậu bạn tâm huyết chia sẻ.

Luôn trau dồi, cống hiến năng lực, trí tuệ của bản thân cho sự nghiệp phát triển nước nhà. Ngoài ra còn phải học cách giúp đỡ những người xung quanh mà không màng đến lợi ích cá nhân - đó là điều đáng trân trọng ✨

Với bản thân mình, Lương luôn trong tâm thế sẵn sàng tham gia các hoạt động xã hội để góp một phần nào đó vào sự phát triển của đất nước như tham gia chương trình "Mùa hè xanh", "Tết trồng cây", "Xuân tình nguyện". Khi bước vào môi trường đại học, cậu cũng đang tự tìm cho bản thân những cơ hội để được hoạt động trong các tổ chức thiện nguyện, tổ chức công tác xã hội. Ước muốn của Lương là được mang lại những điều tốt đẹp cho mọi người từ những điều đơn giản nhất



Dự định trước mắt trong tương lai của Lương là hoàn thành tốt chương trình học tập tại ngôi trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, tham gia hoạt động trong các Câu lạc bộ, tổ chức về công tác xã hội để thỏa ước muốn của bản thân. Cậu cũng đang có một vài dự án đã ấp ủ từ lâu và đang nỗ lực để hoàn thành chúng nữa đấy!

Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top