Chàng trai nộp hồ sơ đại học, thế mới sốc phát hiện sự thật kinh hoàng về thân phận của mình

d9abfff620737d5ac79b.jpg


Tưởng cuộc đời chill phết, ai ngờ khi nộp đơn vào đại học, chàng trai này mới được một nhân viên nhà trường "spoil" luôn sự thật mà suốt đời chưa hề hay biết

Plot twist siêu sốc: thủ phạm của vụ án nghiêm trọng này chính là... người cha, người đã bắt cóc chính con đẻ của mình luôn á! Trước khi sự thật bị lộ, ông Bobby Hernandez (55 tuổi) vẫn được mọi người xung quanh công nhận là một người cha hoàn hảo 10 điểm không có nhưng...

Chuyện là năm 2002, Bobby Hernandez đến nhà vợ cũ ở Birmingham, Alabama (Mỹ) để trông con trai 5 tuổi tên Julian Hernandez. Thế nhưng sau đó, thay vì trả con về cho mẹ thì ông ta để lại mẩu giấy nhắn kiểu "tui sẽ đem thằng bé đến chỗ mày không bao giờ tìm được đâu"

8bcf4141ebfc6acd0d2d.jpg


Nguyên nhân là trước đó Bobby Hernandez đã từng flex kiểu "nếu mày dám chia tay và tranh quyền nuôi con thì tao sẽ bắt cóc Julian" với vợ cũ. Và ông ta đã thực sự làm điều đó luôn...

Sau khi "bay màu", Bobby Hernandez mang cậu con trai 5 tuổi đến Cleveland (Mỹ) làm công nhân. Ông tạo danh tính mới cho cả hai người: ông dùng tên Jonathan Mangina, còn Julian được gọi là J.J. Cứ thế sống lẩn lút suốt 13 năm trời

1c7294f9e5b23163de36.jpg


13 năm sau, khi Julian nộp hồ sơ vào đại học thì drama bắt đầu. Cậu phát hiện mã số an sinh xã hội của mình không khớp với tên đang dùng. Không những thế, một cố vấn trường đại học còn phát hiện tên thật của Julian nằm trong danh sách trẻ em mất tích của Trung tâm Quốc gia

Tới lúc này mọi người mới giật mình nhận ra Julian chính là cậu bé bị cha đẻ bắt cóc từ 13 năm trước. Bobby Hernandez bị bắt từ tháng 11/2015 với tội danh bắt cóc con trai ruột.

Tại tòa, Julian - vừa là nạn nhân vừa là con trai của bị cáo - đã lên tiếng nói rằng cậu tha thứ và mong tòa án đừng bắt giam cha mình. Julian hiểu việc cha mang mình rời xa mẹ là có tội và điều đó khiến cậu đau lòng lắm, nhưng việc cha mình bị bỏ tù cũng khiến cậu đau không kém

Còn Bobby Hernandez thì chỉ biết nói: "Julian là tất cả những gì quý giá nhất trong cuộc đời tôi" để bào chữa cho hành động của mình.

faf76065060a0562a594.jpg


Tháng 4/2016, Bobby Hernandez bị kết án 4 năm tù. Năm 2017, ông được ra tù sớm và chịu các mức giám sát thay thế.

Gia đình và mẹ đẻ của Julian cho biết mọi người đã vô cùng hạnh phúc vì biết Julian được tìm thấy và vẫn sống khỏe mạnh ❤️

Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top