Nguyễn Việt Long (sinh năm 2000) hiện đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Lâm nghiệp, đồng thời là sinh viên năm cuối ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên (chương trình tiên tiến) - nghe xịn sò chưa nè!
Ngay từ hồi còn ngồi ghế THPT, Long đã "đổ đứ đừ" với mảng đa dạng sinh học rồi đó. Cậu bạn còn được tham gia các hoạt động bảo tồn động vật quý hiếm trong sách đỏ Việt Nam ngay tại Vườn quốc gia Cúc Phương luôn nha - trải nghiệm xịn xò mà không phải ai cũng có!
Những trải nghiệm thực tế ấy đã giúp Long "lớn nhanh như thổi", kiến thức về bảo tồn đa dạng sinh học cứ thế mà tăng lên. Để theo đuổi đam mê và phát triển nó hơn nữa, Long đã chọn trường Đại học Lâm nghiệp làm bàn đạp để học hỏi và cống hiến hết mình cho công tác bảo tồn đa dạng sinh học của quê hương.
Với môi trường học tập thân thiện, năng động cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô, Long thật sự may mắn quá trời! Và kết quả không phụ công: sau 3 năm "cày cuốc", cậu đạt danh hiệu "Sinh viên xuất sắc" với GPA 3.68/4.0 (khủng quá đi mất! ). Không dừng lại ở đó, Long còn nhận được học bổng IKEA để học tại trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển vào tháng 12 năm 2021, và vinh dự được trao tặng danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Thành phố Hà Nội năm 2021. Đỉnh thật sự!
Nhưng mà đằng sau những thành công này, Long cũng từng trải qua giai đoạn "tăm tối" đấy. Những tháng ngày đầu mới vào đại học, cậu bạn khó khăn lắm khi phải cân bằng giữa cuộc sống sinh viên, gia đình và học tập. Stress, áp lực, tự hỏi liệu con đường mình chọn có đúng không... Long từng khép kín, thu mình lại để trốn tránh những áp lực ấy.
May mắn thay, nhờ sự động viên và quan tâm sâu sắc từ thầy cô, bạn bè, Long đã vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Giờ đây, cậu tự tin, cởi mở hơn trong giao tiếp và dám đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống!
Để cải thiện kỹ năng sống và phát triển bản thân, Long tích cực tham gia câu lạc bộ bảo tồn thiên nhiên Young Conservationists Club - nơi giúp cậu có những trải nghiệm quý báu về tinh thần đoàn kết, khả năng lãnh đạo và trách nhiệm trong công việc. Sau khi "luyện công" xong xuôi, Long quyết định thử sức với công tác Đoàn - Hội với những thử thách và nhiệm vụ mới. Tham gia vào các chương trình lớn cùng Ban Chấp hành, Long mới hiểu ra rằng: "áp lực sẽ tạo ra kim cương" - quote hay phết!
Trong thời gian tới, Long sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa và chuẩn bị tham gia chương trình trao đổi sinh viên với trường Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển để "level up" kiến thức. Mục tiêu của cậu là dần chinh phục những đỉnh cao lớn hơn, áp dụng vốn kiến thức đã có để đạt được thành công và cống hiến trọn vẹn cho đất nước.
Long mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người: "Hãy tin tưởng vào chính bản thân, làm việc hết mình vì đam mê mà mọi người lựa chọn." Câu nói này quá chất rồi!
Nguồn: svvn.tienphong.vn