Chàng trai nhậu say gây án, đánh bạn nhậu tử vong bị bắt khẩn cấp

HuouBabe9603

New member
6a6363e1da96b17621e9.jpg


Ông Tuấn qua đời sau khi xảy ra drama căng đét trong cuộc nhậu và bị Lê Văn Duẩn đánh vào vùng đầu

Ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Duẩn (35 tuổi, trú thôn An Sơn, xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành) để tiếp tục điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

0baebd4d2da459c058f8.jpg


Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 18h ngày 1/12, trong lúc tổ chức nhậu tại nhà T.N.H. (thôn An Hòa, xã Hành Dũng), Lê Văn Duẩn xảy ra mâu thuẫn với ông Hà Anh Tuấn (56 tuổi, trú thôn An Phước, xã Hành Dũng).

Sau khi lời qua tiếng lại, Duẩn nắm cổ áo kéo ông Tuấn rời khỏi bàn nhậu. Thấy vậy, chủ nhà là H. lấy luôn ghế nhựa đánh và đuổi Duẩn ra khỏi nhà mình.

Nhưng plot twist là một lúc sau, Duẩn quay lại kéo ông Tuấn khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà, lưng tựa vào lưới B40. Chưa dừng lại, Duẩn tiếp tục nắm cổ áo, đấm liên tiếp vào vùng đầu bên trái của ông Tuấn.

Chỉ khi được mọi người can ngăn, Duẩn mới chịu rời đi. Sau đó, ông Tuấn ra dắt xe về nhưng đi không vững và được dìu vào võng trong nhà ông H. nằm nghỉ.

Sáng 2/12, ông Tuấn có biểu hiện khó thở và được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng. Rạng sáng 3/12, ông Tuấn không qua khỏi

9490b3860fc07333bae4.jpg


Được biết, tháng 10 vừa qua, tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ nam thanh niên bắn vợ bạn nhậu rồi bỏ trốn.

Cụ thể, tối 20/10, Nguyễn Văn Công (26 tuổi, trú thôn Thành Hải, xã Xuân Thành) ngồi nhậu tại nhà hàng Bảo Phát (thôn Thành Long, xã Xuân Thành) thì xảy ra mâu thuẫn với bạn là T.V.P. (trú cùng xã).

Tàn cuộc nhậu, trên đường về, Công tiếp tục cãi vã với anh P., sau đó hai người lao vào đánh nhau. Lúc này, anh Trần Ngọc T. (trú thôn Thành Hải), cũng là bạn nhậu trong nhóm Công vào can ngăn.

Tuy nhiên, cho rằng anh T. can ngăn nhằm ngầm giúp anh P. đánh mình nên Công về nhà lấy khẩu súng hơi, qua nhà anh T. để "nói chuyện".

Đến nơi, thấy chị Phạm Thị D. (vợ anh T.) ra đóng cổng, Công liền đưa súng lên bóp cò, viên đạn găm vào bụng chị này

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top