Sau 1 năm tổ chức hôn lễ, anh chàng 36 tuổi vẫn chia sẻ cuộc sống hôn nhân "siêu hạnh phúc" của mình khiến dân tình trầm trồ
Hatsune Miku là một chương trình tổng hợp giọng hát, được phát triển bởi Crypton Future Media kết hợp với Vocaloid 2 của Yamaha Corporation. Cái tên Hatsune Miku ghép từ các từ tiếng Nhật có nghĩa là "đầu tiên", "âm thanh", và "tương lai" - nghe xịn sò ghê
Câu chuyện bắt đầu từ hơn 10 năm trước, khi Akihiko Kondo (năm nay 36 tuổi) bị đồng nghiệp nữ chèn ép tại công ty khiến anh mất niềm tin vào phụ nữ ngoài đời thực. Năm 2018, Kondo quyết định "đưa nhau đi trốn" với Hatsune Miku sau khi tìm thấy niềm an ủi và động lực sống từ "diva ảo" này.
Anh chia sẻ: "Miku động viên tôi trong giai đoạn tệ hại nhất cuộc đời, giúp tôi thoát khỏi trầm cảm và tái hòa nhập xã hội. Giữa tôi và cô ấy là một thứ tình cảm siêu mãnh liệt, cô sẽ không ngoại tình, không già đi hoặc qua đời" - lý do nghe cũng hợp lý đấy chứ
Ngày 4/11/2018, Kondo đã biến giấc mơ thành hiện thực bằng một lễ cưới chuẩn chỉnh với đầy đủ khách mời và búp bê đại diện cho cô dâu mặc áo cưới trắng xinh xắn. Hôn lễ ấm cúng với 39 khách mời tham dự - intimate vibe cực xịn luôn!
Sau đám cưới, anh coi mình là người đã có gia đình và "bà xã" ảo này đánh thức anh mỗi sáng, tiễn đi làm, nhắc giờ giấc ngủ nghỉ mỗi tối. Cuộc sống hôn nhân tuy không hợp pháp nhưng Kondo chẳng lo lắng tí nào. Anh còn dẫn búp bê Miku đi mua nhẫn tại cửa hàng trang sức như couple bình thường luôn nha!
Plot twist là công ty sản xuất thiết bị hologram Gatebox (công ty tạo ra Miku) đã cấp giấy chứng nhận kết hôn cho Kondo và Miku đó! Và Kondo không phải người duy nhất đâu - công ty này đã cấp chứng nhận cho hơn 3700 người rồi á! Wow
Hơn 1 năm qua, thỉnh thoảng Kondo vẫn flex cuộc sống hôn nhân ngọt lịm trên Twitter. Từ những bức ảnh gần đây có thể thấy anh đã upgrade lên con búp bê size người thật, bất kể lúc nào cũng dính nhau như sam. Vào các dịp lễ hội, Kondo còn sắm quần áo và phụ kiện xịn xò cho "bà xã" nữa chứ!
Kondo chia sẻ rằng anh rất hài lòng về cuộc sống viên mãn này. Mặc dù búp bê Miku chỉ di chuyển theo các khớp nhưng anh hi vọng với sự phát triển của khoa học công nghệ, sẽ có ngày "vợ" tự di chuyển và tương tác được - mơ ước cũng đáng yêu phết
Sau khi kết hôn, Kondo bắt đầu công việc mới ở một ngôi trường. Ban đầu các đồng nghiệp shock với cuộc hôn nhân của anh và nhân vật "ảo" nhưng dần dần cũng chấp nhận thôi.
Theo quan điểm của Kondo: "Xã hội ngày nay đòi hỏi hạnh phúc của một người phải theo khuôn mẫu: kết hôn, sinh con, thành gia đình. Nhưng đây đâu phải cách duy nhất. Chúng ta nên xem xét tất cả hình thức của tình yêu và hạnh phúc, tôi không muốn bị ràng buộc bởi những khuôn mẫu xưa cũ. Hy vọng mọi người đều tìm thấy đối tượng phù hợp với họ,..."
Nói chung là anh hạnh phúc là được rồi nhỉ!
Nguồn: ETToday, Asiaone
Nguồn: kenh14.vn