Chàng trai Nhân Văn "lột xác" từ tự ti thành Chủ nhiệm CLB thuyết trình, MC đỉnh cao ✨

4b6d2a23ec20c5e1b728.webp


fe4ddb8fc88f8918e92f.jpg


Từng tự ti đến mức... muốn "đào hang chui vào"

Ngọ Đình Phúc (sinh năm 2004), hiện đang là sinh viên năm 3 ngành Quốc tế học, trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Khó tin lắm, nhưng chàng trai năng động này từng có một quá khứ... cực kỳ nhút nhát!

"Hồi còn đi học, mình khép mình kinh khủng luôn, chẳng tham gia hoạt động gì của trường lớp, học hành cũng không có gì nổi bật. Vô tình xây cả một bức tường bao quanh mình, cứ tự ti và nhút nhát mãi" - Phúc kể về những ngày tháng "ú ớ" của bản thân.

Chính cái mindset này đã ảnh hưởng nặng nề đến kỳ thi đại học của Phúc. Bạn không thể bung hết năng lực, kết quả không như mong đợi và trượt liên tiếp các nguyện vọng đầu. Kế hoạch tương lai đổ bể, mất luôn niềm tin vào bản thân, khiến Phúc gặp khó khăn lắm mới thích nghi được với môi trường đại học. Kỳ học đầu tiên của bạn không mấy khả quan, còn mất phương hướng luôn về nghề nghiệp muốn theo đuổi nữa

1f712f07704bb67b78d9.jpg


Plot twist: Quyết tâm "lột xác" như phim Hàn!

"Mình bắt đầu thử mở lòng và tham gia các câu lạc bộ, hoạt động của khoa và trường. Thấy sự năng động của các bạn cùng trang lứa, mình chợt nhận ra dù ở môi trường nào thì sự nỗ lực và cố gắng của bản thân đều rất cần thiết đó!"

Được truyền lửa từ những anh chị đi trước, Phúc nhanh chóng "hồi sinh", lập kế hoạch học tập và cuộc sống, tập trung max thời gian để phát triển, chăm chỉ học hỏi từ thầy cô và bạn bè. Lúc đó, Phúc luôn tin rằng chỉ cần mỗi ngày nỗ lực hơn một chút, dù chỉ 1%, cứ kiên trì đều đặn sẽ có ngày làm được thôi!

Và rồi điều kỳ diệu đã xảy ra! Phúc còn chưa tin nổi mình đã vượt qua được sự nhút nhát, tự ti ngày xưa để trở thành phiên bản "xịn xò" hơn: dám đứng trên sân khấu làm MC, trở thành Chủ nhiệm CLB Thuyết trình MC, thành viên chủ chốt cho các chương trình sự kiện, tham gia năng nổ các hoạt động tình nguyện đến vùng cao và có những thành tích trong học tập đầu tiên

dad61bd0344058cf9608.jpg


"Thành tích khủng" để đời sinh viên

Nhờ sự nỗ lực "không ngừng nghỉ", Phúc đã bỏ túi nhiều thành tích đáng tự hào:

• Chủ nhiệm tại PEM CLB Thuyết trình MC
• Nhận khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn cho "Cá nhân có đóng góp quan trọng trong hoạt động truyền thông của Trường"
• Khen thưởng HSV có nhiều thành tích trong công tác Hội và phong trào sinh viên
• Học bổng SHB học kỳ I năm học 2023-2024
• Học bổng ngân sách học kỳ II năm học 2023-2024
• Điều phối viên tại Movers Programme của UNDP
• Đại biểu tại "Lancang-Mekong Youth Online: Lancang-Mekong Regional Governance" do Đại học Phúc Đán (Trung Quốc) tổ chức

Wow, nhìn list này mà choáng!

c346df98621e41e6f8ac.jpg


Luôn chạy deadline với... cơ hội!

"Đối với mình, học tập hay công việc đều giúp mình nâng cao sự tích lũy cho bản thân" - Phúc chia sẻ.

Vì thế, ngay từ khi xác định được mục tiêu, Phúc đã luôn tìm kiếm cơ hội cho mình thông qua việc hoàn thành tốt việc học trên trường, tham gia các hoạt động xã hội và đi làm thêm. Phúc tin rằng việc này giúp bản thân vừa trau dồi kiến thức chuyên ngành, vừa tích lũy kinh nghiệm thực tế và đem lại những trải nghiệm quý giá thời sinh viên.

Những công việc làm thêm đã giúp Phúc rất nhiều trong việc hình thành các kỹ năng nghề nghiệp thực tiễn, bên cạnh đó còn là nguồn thu nhập nhỏ để hỗ trợ một phần chi phí sinh hoạt và học tập. Tất nhiên, Phúc cũng luôn cố gắng cân bằng, phân bổ thời gian hợp lý cho từng hoạt động, tránh ảnh hưởng quá nhiều đến việc học, vì ở thời điểm hiện tại, học tập vẫn cần được ưu tiên hàng đầu nha!

7ccaf5499724c501699f.jpg


Nhìn lại hành trình 3 năm đại học đã qua, Phúc luôn khiêm tốn nhận bản thân không phải người quá xuất sắc, nhưng luôn nỗ lực để hoàn thiện hơn qua từng ngày. Phúc tin rằng những điều đó chỉ là những bước đầu cho sự thay đổi, bạn biết vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa, và ý thức được mình đang ở đâu để luôn có động lực trau dồi, tích lũy thêm trên chặng đường xa phía trước.

Phúc cũng tự nhận mình rất may mắn vì dù ở hoàn cảnh nào, bố mẹ và gia đình cũng luôn ủng hộ để bạn có thể theo đuổi ước mơ và phát triển bản thân theo định hướng mà Phúc mong muốn

Muốn "trao đi" nhiều hơn nữa!

5d95d4319089b090434b.jpg


Bác Hồ từng nói: "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình" - câu nói mà Phúc được bố mẹ và thầy cô nhắc nhở từ bé.

Nhận thức sâu sắc điều đó, khi lớn hơn, Phúc nghĩ ngoài học tập, những người trẻ có thể thử sức tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng. Là sinh viên Nhân Văn, hàng năm trường luôn có rất nhiều chiến dịch tình nguyện lớn nhỏ xuyên suốt. Phúc đã từng tham gia một vài chiến dịch như Mùa Hè Xanh 2024, Gió ngàn miền hoa Bắc,...

Khi nhìn lại, Phúc thấy đó là những trải nghiệm tuyệt vời nhất tuổi sinh viên của mình. Phúc tham gia các chiến dịch đến địa bàn miền núi các tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang, đến với nơi cuộc sống còn khó khăn, được giúp đỡ bà con và các em học sinh từ việc đi cấy, bẻ ngô, làm đường, dạy học,... Được trải nghiệm cuộc sống tại nơi đó và chứng kiến những hình ảnh lao động, nụ cười rạng rỡ của mọi người khiến Phúc cảm thấy cuộc sống có những điều nhỏ bé nhưng lại vô cùng ý nghĩa ✨

"Chính vì thế mình luôn muốn lan tỏa năng lượng và những trải nghiệm của mình đến với nhiều bạn trẻ ngoài kia hơn, cùng tham gia các chiến dịch, hoặc chỉ đơn giản những hoạt động nhỏ bé hằng ngày cũng đều có thể tạo nên những giá trị lớn lao" - Phúc chia sẻ.

Phúc luôn quan niệm rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi thứ nếu tin tưởng vào khả năng của bản thân. Qua hành trình của mình, Phúc muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ: hãy cứ mạnh dạn làm những điều mình muốn, thử sức ở nhiều hoạt động khác nhau để khai phá bản thân và lan tỏa thật nhiều giá trị tích cực cho xã hội nhé!

c5a3266157c5d5873bb5.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top