Chàng trai người Thái quyết tâm học giỏi để đổi đời, nhận học bổng từ Mỹ Tâm

d60c41ae54c58f9fe2b9.webp


Lò Quốc Toản (sinh năm 2002) là chàng trai dân tộc Thái đến từ xã Yên Khương - vùng biên giới Việt - Lào của tỉnh Thanh Hóa. Hiện tại bạn ấy đang là sinh viên năm hai ngành báo chí của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đấy!

Điều đặc biệt là năm 2007, Toản đã được chính Ca sĩ Mỹ Tâm trao học bổng học sinh nghèo vượt khó luôn. Còn năm nhất và năm hai đại học thì cậu ấy đạt danh hiệu sinh viên khá và được nhận học bổng của Viện đào tạo báo chí và truyền thông do tập đoàn Him Lam tài trợ nữa. Quá xịn xò!

670552c04a15ac52edca.jpg


Hành trình vượt khó "không phải dạng vừa"

Kể từ năm lớp 6, Toản đã phải bắt đầu đi học ở phố huyện và sống xa nhà rồi. Cả 7 năm học nội trú đã giúp cậu ấy trở nên tự lập hơn rất nhiều. Nhưng giai đoạn khó khăn nhất có lẽ là cuối năm lớp 12 khi phải tự quyết định tương lai của bản thân, tự lựa chọn ngành nghề để theo học.

Trong suốt thời gian ôn thi, vì áp lực học tập và sự tự ti, Toản từng nản chí và muốn dừng việc học lại. May mắn là bạn bè và gia đình luôn ủng hộ động viên, tiếp sức cho cậu vượt qua kỳ thi đại học và theo học ngành nghề mà mình yêu thích. Với số điểm 28,75, Toản đã đỗ vào ngành Báo chí của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Sinh ra trong gia đình nhà nông, nên Toản luôn cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, quyết tâm học thật giỏi để có một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.

b6a451af317ecf5cd220.jpg


cadc9fd7a140345818f0.jpg


afb9402e8de39e7c9030.jpg


Vừa học vừa làm, vừa đi vừa lo

Với mong muốn được học hỏi và trải nghiệm, từ năm nhất đại học Toản đã đi làm đóng gói quần áo cho cửa hàng thời trang và viết content luôn. Mặc dù thời gian gắn bó với những công việc này không nhiều, nhưng nó giúp cậu có thêm trải nghiệm, vừa kiếm được thêm chút thu nhập trang trải cuộc sống.

Ngoài việc học và làm thêm, Toản còn tham gia CLB ở trường để có thêm nhiều người bạn mới, đây cũng chính là cơ hội để hoàn thiện các kỹ năng cộng đồng, trau dồi thêm vốn kiến thức. Cậu đã tham gia CLB báo chí và truyền thông JCC của trường. Nhờ đó mà cũng có cơ hội được viết bài cho một số sự kiện lớn của trường và được đăng báo nữa. Đúng là "đi một ngày đàng học một sàng khôn" đúng không nào!

4eeec0241270f73355bc.jpg


3dc3e1d3b74e5ebb2015.jpg


a5ca6c3077152df7c0fd.jpg


Trái tim luôn hướng về cộng đồng ❤️

Toản là một người yêu thích hoạt động tình nguyện, từ cấp hai đã tích cực tham gia các hoạt động như: quét dọn nghĩa trang liệt sĩ, làm đường ở địa phương, trồng cây, quyên góp tiền và quần áo cho trẻ em vùng cao.

Hiện tại, cậu cùng với các thành viên trong Ban liên lạc đồng hương sinh viên Thanh Hóa tại Nhân Văn - Tự Nhiên đang tích cực gây quỹ cho chiến dịch mùa hè xanh đấy.

Toản chia sẻ: "Là một người trẻ, để bản thân sống có ích cho xã hội, thì trước hết bản thân phải sống tốt. Sau khi đủ chín chắn và trưởng thành, thì chúng ta mới có thể cho đi những yêu thương. Phải biết giúp đỡ mọi người xung quanh, tham gia cống hiến cho cộng đồng và xã hội."



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top