Chàng trai ngủ 300 ngày/năm: Ai nghe cũng mơ ước nhưng thực tế lại là cơn ác mộng

SunBibi5516

New member
d8082343920e14ec89d1.jpg


Ngủ là thích, nhưng ngủ quá cũng... hết hồn luôn các bạn ạ!

5544ca5ea6e5dc5dcee3.jpg


Ai cũng thích được ngủ ngon lành không ai quấy rầy phải không nào? Nhưng mà nếu ngủ nhiều quá thì lại thành chuyện nghiêm trọng đấy, không chỉ phiền cuộc sống, công việc mà còn ảnh hưởng sức khỏe nữa.

cbc6d36c535429294835.jpg


Gần đây, câu chuyện về một anh chàng 42 tuổi ở Ấn Độ đang làm dậy sóng ngành y học quốc tế vì căn bệnh siêu lạ: có thể ngủ đến 300 ngày mỗi năm luôn á! Ông Purkharam, 42 tuổi, sống ở quận Nagaur (bang Rajasthan, Ấn Độ) được dân làng đặt biệt danh là Kumbhakarna đời thực - một chiến binh huyền thoại trong sử thi Ramayana nổi tiếng với tài năng ngủ li bì suốt 6 tháng trời không quan tâm gì đến thế giới bên ngoài.

Trong khi bạn bè mình ngủ 6-8 tiếng mỗi ngày thì ông Purkharam chỉ cần ngủ gật một chút là... 20-25 ngày sau mới tỉnh lại được. Tưởng tượng xem, vừa chớp mắt xong là đã sang tháng rồi!

d323a4a4ead4140d7c90.png


Ông Purkharam được chẩn đoán mắc hội chứng này từ 23 năm trước rồi. Thói quen ngủ li bì này đã ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của ông. Chỉ cần vô tình ngủ gật một cái là việc thức dậy trở thành thử thách siêu khó khăn luôn.

Hết cách rồi, gia đình ông Purkharam phải tắm rửa và cho ông ăn ngay cả khi ông đang ngủ để đảm bảo sức khỏe. Tưởng tượng phải chăm sóc người nhà như vậy suốt, thương quá đi!

Vì hội chứng này, ông không thể tìm được việc làm nào, nên đành ở nhà mở tiệm tạp hóa. Nhưng mà ông cũng chỉ bán được có 5 ngày mỗi tháng thôi, nhiều lúc còn vừa bán hàng vừa gật gà gật gù luôn á.



Những ngày mới phát bệnh, ông ngủ hơn 15 tiếng mỗi ngày. Lo lắng về sức khỏe của ông, gia đình đã chạy khắp nơi tìm thuốc chữa, nhưng bác sĩ nào cũng bó tay hết.

Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top