Câu chuyện về Maxim Verbenin đang khiến cư dân mạng khóc hết nước mắt Anh là một trong những nạn nhân không may qua đời trong vụ khủng bố kinh hoàng tại khu phức hợp Crocus City ngày 22/3 vừa rồi. Nhưng trước khi ra đi, Maxim đã có hành động siêu anh hùng để cứu mạng bạn gái mình.
Từ nhỏ, Maxim đã mắc chứng teo cơ di truyền SMA khiến anh không thể đi lại được. Nhưng điều đó chẳng hề làm anh nản lòng với đam mê âm nhạc của mình. Anh đã vượt qua mọi khó khăn để tốt nghiệp khoa âm nhạc tại Trường đại học sư phạm Moscow và được mọi người nhận xét là có giọng hát cực hay luôn nha!
Ngày 22/3 đáng lẽ là một ngày vui khi Maxim cùng bạn gái Natalya đến xem buổi hòa nhạc tại Crocus. Nhưng không ai ngờ buổi diễn lại biến thành cơn ác mộng khi bọn khủng bố mang vũ khí ập vào.
Lúc bọn chúng bắt đầu xả súng, mọi người đều hoảng loạn chạy tán loạn. Thế nhưng Maxim không thể di chuyển được vì lối xuống cầu thang không có đường trượt dành cho xe lăn
Đúng lúc cả hai đang bối rối không biết phải làm sao, một tên khủng bố xuất hiện và chĩa súng về phía họ. Theo tờ Dzen của Nga, Maxim đã không do dự một giây nào - anh dùng thân mình che chắn cho bạn gái khỏi làn đạn. Hậu quả là anh trúng nhiều phát đạn vào ngực và tử vong ngay tại chỗ
May mắn thay, Natalya đã sống sót thần kỳ. Cô được đưa đến bệnh viện với vết bỏng 12% trên cơ thể. Hiện tại các bác sĩ đang tích cực điều trị cho cô.
Sự ra đi của Maxim khiến gia đình anh vô cùng đau đớn. Bà Alana - mẹ của anh chia sẻ: "Con trai tôi rất tốt bụng, luôn cởi mở và quảng giao. Thằng bé luôn cố gắng giúp đỡ mọi người xung quanh. Maxim sẽ mãi ở trong tim tôi"
Theo RT, vụ khủng bố tại Crocus đã cướp đi sinh mạng của 143 người. Cảnh sát đang gấp rút điều tra và đã bắt giữ 11 đối tượng, trong đó có 4 nghi phạm chính.
Nguồn: kenh14.vn