Chàng trai ngồi "thất thần" trên nóc nhà suốt đêm ở Hà Nội, ai khuyên cũng không nghe

19521952ce59f42d636e.jpg


Một anh chàng khoảng 25-30 tuổi có biểu hiện "ngáo đá" đã leo lên nóc nhà 4 tầng và ngồi ì luôn cả đêm, dù bà con và lực lượng chức năng khuyên can mỏi miệng vẫn không chịu xuống chơi với mọi người

Cụ thể, vào khoảng 0h30 đêm 28/2, người dân sống ở ngõ 18 phố Định Công Thượng (quận Hoàng Mai, Hà Nội) phát hiện một anh chàng đang cố thủ trên nóc nhà 4 tầng trong ngõ. Lúc đầu mọi người cứ nghĩ anh này ngồi ngắm sao trời hay sao ấy, nên cũng không ai để ý lắm.

Nhưng đến sáng sớm cùng ngày (28/2), khi người qua đường nhìn kỹ hơn thì phát hiện anh chàng có nhiều biểu hiện "ngáo đá" nên đã hô hoán, kêu gọi xuống đất nhưng... toang, anh ta không nghe

e3536f2bf06ff5110cc2.jpg


Thấy tình hình không ổn, người dân đã báo ngay cho lực lượng chức năng đến giải cứu anh chàng này.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội cùng các đơn vị cứu hộ đã có mặt tại hiện trường để tiến hành giải cứu.

Thượng tá Lê Quốc Tuấn – Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Số 8 cho biết: Ngay sau khi nhận tin, đơn vị đã tổ chức lực lượng phối hợp cùng lực lượng cơ sở để giải cứu anh chàng.

9cb349865ab7fe72a989.jpg


Dù các lực lượng chức năng đã vận động, thậm chí gọi cả... bố ruột của anh này tới khuyên, nhưng vẫn không ăn thua gì, anh chàng vẫn ngoan cố không chịu xuống

Theo ghi nhận của phóng viên, anh chàng mặc áo phông, quần bò, đứng trên nóc nhà liên tục nhảy múa, có những hành động bất thường. Được biết, anh này quê quán Nam Định.

Đến 10h sáng 28/2, anh chàng vẫn cứ ngồi ì trên nóc nhà, cố thủ không xuống. Đơn vị cứu hộ vẫn đang tiếp tục vận động hết sức





Nguồn: soha.vn
 
Back
Top