Ông bà ngoại của bé gái chắc chưa bao giờ nghĩ rằng cháu mình lại được cứu bởi một anh chàng xa lạ ở tận bên kia địa cầu, mà còn bằng một chiêu thức cực kỳ "não cá vàng" nữa chứ
Bé Yvette Henley, 4 tuổi, đang sống với bố ruột là Virgil. Nhưng mà vấn đề là người đàn ông này được cho là có hành vi bạo hành, hoàn toàn không đủ điều kiện để chăm sóc một đứa trẻ. Chính vì thế, tại phiên tòa ở California, Mỹ, tòa án đã quyết định trao quyền nuôi dưỡng bé lại cho ông bà ngoại là Kim và Gary Forester.
Nhưng plot twist đây rồi! Ngay sau khi vừa kết thúc phiên tòa, Virgil đã cùng con gái và bạn gái của hắn... biến mất luôn Ông bà ngoại của bé Yvette lập tức báo cảnh sát nhờ giúp đỡ tìm cháu.
Suốt mấy tuần trời, cơ quan chức năng lục tung mọi nơi nhưng bé Yvette vẫn không thấy đâu. Thế là ông bà ngoại quyết định không ngồi im chờ đợi nữa mà tự mình vào cuộc luôn.
Cả hai bắt đầu lùng sục những người quen của Virgil trên Facebook để truy tìm nơi hắn trốn. Và rồi mọi manh mối đều dẫn đến một người đàn ông tên là Harry Brown.
Harry, 21 tuổi, đến từ Staines, Surrey, Anh, từng chat chit với Virgil vài lần nhưng không thân lắm. Dù vậy, anh chàng vẫn nhận lời giúp đỡ ông bà Kim và Gary để tìm bé Yvette bằng mọi cách có thể.
Harry bắt đầu nhắn tin với Virgil và giả vờ tán gẫu bình thường. Trong quá trình đó, anh cố gắng khai thác thông tin về nơi ở của Virgil và ý định của ông bố này với cô con gái nhỏ. Cuối cùng, Harry cũng biết được rằng 2 bố con đang trốn ở một khách sạn tại Arizona và bé vẫn bình an.
Tiếp theo đó, Harry chuẩn bị một kế hoạch cực kỳ "thiên tài"
Sau khi có thông tin "vàng" trong tay, Harry lập tức liên hệ cơ quan chức năng và chỉ trong vài phút, không phải pizza mà là cảnh sát đã có mặt trước cửa phòng Virgil và bắt giữ hắn ngay tại chỗ một cách gọn gàng. Họ đưa bé Yvette đến nơi an toàn trước khi em được hộ tống về California đoàn tụ với ông bà ngoại.
"Mình dành cả đời mình để lướt internet và không ngờ việc chat với người lạ lại có thể giúp mình tìm được bé gái này. Đứa trẻ đang tận hưởng cuộc sống mới của mình rồi. Mình đã bật khóc khi nhìn thấy những hình ảnh của bé Yvette chụp cùng ông bà ngoại" - Harry chia sẻ trong phỏng vấn.
Về phía ông bà Yvette, họ không biết phải cảm ơn Harry thế nào cho đủ khi anh chàng này đã giúp họ tìm lại được cô cháu gái mà họ tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa Hơn nữa, ai mà ngờ được một người đàn ông xa lạ, ở tận một đất nước xa xôi khác lại "phá án" giải cứu cháu gái mình được chứ!
(Nguồn: B.T)
Nguồn: kenh14.vn