Câu chuyện nghe như phim nhưng lại có thật: Một anh cựu nhân viên Samsung đã leo lên cột đèn giao thông ngay giữa thủ đô Seoul và sống ở đó... 355 ngày trời để đòi công bằng cho chính mình!
Theo New York Times đưa tin, Kim Yong-Hee (60 tuổi) đã leo lên trụ đèn cao khoảng 25m đối diện trụ sở Samsung ở Seoul vào ngày 10/6/2019. Lý do? Để phản đối quyết định đuổi việc "oan ức" của Samsung từ tận... 25 năm trước!
Theo lời anh Kim, việc bị sa thải hoàn toàn bất hợp pháp. Lý do anh bị mất việc chỉ đơn giản là vì tham gia các hoạt động công đoàn trong thời gian làm việc tại Samsung. Quá bất công luôn!
Còn về việc tại sao chọn ngồi trên cột đèn giao thông tại một trong những ngã tư đông đúc nhất Seoul? Anh Kim cho biết đó là cách để làm nổi bật sự bất bình của mình với tập đoàn hùng mạnh nhất Hàn Quốc. Chiến lược level cao đây rồi!
Và sau 355 ngày kiên trì (tưởng tượng ăn ngủ trên cột đèn gần cả năm trời ấy!), anh Kim cuối cùng cũng đã thắng! Samsung đã chính thức xin lỗi và cam kết bồi thường. Tuy nhiên, chi tiết cụ thể về thỏa thuận giữa anh Kim và đại diện Samsung vẫn được giữ kín.
"Tôi hy vọng những nỗ lực tranh đấu của mình sẽ giúp Samsung cải tổ hệ thống quản lý người lao động của họ", anh Kim chia sẻ với truyền thông Hàn Quốc sau khi leo xuống.
Phía Samsung cũng lên tiếng: "Samsung muốn gửi lời xin lỗi tới ông Kim Yong Hee và gia đình vì đã không giải quyết vấn đề sớm hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục trao đổi với công chúng bằng một thái độ cầu thị nhất có thể".
New York Times cho biết lời xin lỗi này là một phần trong nhiều nỗ lực của Samsung nhằm giải tỏa áp lực ngày càng tăng về vấn đề cải cách quản lý.
Trước đó vào tháng 5, "thái tử Samsung" Lee Jae-yong cũng đã phải xin lỗi công chúng Hàn Quốc sau những scandal tham nhũng và hối lộ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tập đoàn. Phó chủ tịch Samsung còn cam kết sẽ từ bỏ triết lý "không công đoàn" kéo dài cả thập kỷ và tôn trọng quyền thành lập công đoàn độc lập của người lao động.
Một bài học về sự kiên trì và đấu tranh cho công lý - respect!
Nguồn: soha.vn