Chàng trai nghiện thuốc giảm đau vì bệnh cương dương, cầm dao cướp tiền bố ruột

VitCoco9010

New member
Thiếu tiền mua thuốc giảm đau vì mắc chứng cương dương kéo dài siêu đau đớn, một thanh niên đã làm trò không tưởng: rút dao đòi cướp tiền bố mình luôn

Theo cảnh sát New York (Mỹ), David Miller, 30 tuổi, đã đột nhập vào nhà của cha mình - ông Tommy Miller (57 tuổi) ở thị trấn Manhattan và rút dao ra uy hiếp để đòi tiền. Tuy nhiên, ông Tommy đã từ chối đưa tiền cho con và gọi điện báo cảnh sát ngay. David bị bắt luôn sau đó.

55175ff54834a08e0f9a.jpg


Các nhân viên điều tra cho biết, David muốn cướp tiền của cha mình vì thiếu tiền mua các loại thuốc giảm đau. Anh ta mắc căn bệnh hiếm gặp có tên là priapism (cương dương kéo dài), khiến anh ta đau đớn không chịu nổi. Chứng cương cứng không thể kiểm soát được này có thể kéo dài tới 6 tiếng đồng hồ - nghe thôi đã thấy khổ rồi

Ông Tommy chia sẻ với báo chí rằng, con trai của ông ốm yếu từ khi còn nhỏ và còn bị thiếu hụt enzyme nữa. Sau khi được chẩn đoán mắc bệnh priapism, David đã được chỉ định dùng thuốc Oxycodone để giảm đau nhưng dần dần trở nên phụ thuộc quá mức vào loại thuốc này.

David đã bị giam giữ tại nhà tù đảo Rikers và bị buộc tội ăn trộm cùng cố ý cướp của. Anh ta tạm thời được thả sau khi cha anh đóng 5.000 USD tiền bảo lãnh - ông bố này tốt quá đi mất

Vào hồi tháng 5, ông Tommy cũng đã phải đóng 3.500 USD tiền thế chân cho con sau khi anh ta bị bắt vì một vụ cướp khác. Lúc đó David đã vung dao đe dọa một người đàn ông đòi tiền, nhưng người đàn ông này đã khống chế được anh ta trước khi báo cảnh sát.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top