Câu chuyện tình yêu từ thuở đôi mươi của vợ chồng chú Vũ Trọng Quý (61 tuổi) và cô Hoàng Thị Bích (62 tuổi) đang làm "náo loạn" show truyền hình, khiến MC Quyền Linh và Ngọc Lan phải trầm trồ không ngớt!
Tình yêu sét đánh từ cái nhìn đầu tiên
Chia sẻ tại chương trình, chú Trọng Quý kể lại màn "crush" cực mạnh năm 22 tuổi: "Tôi nhớ như in không sai một chữ luôn. Hôm đó đạp xe 10km từ Kiến Nam sang Hải Phòng mua phụ tùng xe đạp.
Mua xong đang định về thì đi ngang qua tiệm sửa xe, thấy em yêu ngồi bán hàng bên cạnh cụ ông (bố vợ). Tóc bện hai bên, duyên dáng quá trời quá đất, đi qua rồi mà vẫn phải ngoảnh lại nhìn mãi!"
Và thế là dù đã đi xa hơn 3km rồi, chàng trai nghèo vẫn bấm bụng quay xe lại, bỏ luôn kế hoạch tự sửa xe tại nhà để có cớ... tán gái! "Đi 3 cây số rồi mà cứ dằn vặt trong đầu, thôi thì mình không tự sửa nữa, quay lại nhờ bác ấy lắp để mình có cơ hội nói chuyện với em ấy.
Tôi nói với bác là cháu có phụ tùng rồi, bác lắp giúp cháu. Rồi sà ngay sang ngồi tán chuyện với em yêu, chỉ mong bác sửa lâu lâu một chút thôi" – chú Quý kể khiến MC Quyền Linh cười nghiêng ngả
Plot twist: Anh keo kiệt nhưng vẫn cưa đổ được gái xinh
Cô Bích thì cũng mê đức tính thật thà, chịu khó của chồng, chỉ có điều... hơi "ki bo" tí: "Tối đi chơi, anh rủ ăn chè. Ăn xong tôi nghĩ con trai phải trả tiền chứ. Thế mà anh cứ lờ đi như không biết gì, cuối cùng tôi phải trả tiền luôn!"
Nhưng twist ở chỗ khi cô về "bóc phốt" với bố, cụ ông lại... khen nức nở: "Bố bảo keo như thế là tốt đấy con ạ, vì sau này nó không mất cho gái cái gì hết, mang về hết cho con!"
Cú lật kèo này khiến Quyền Linh và Ngọc Lan "đứng hình" rồi cười té ghế luôn
Hai lần "thập tử nhất sinh", anh quyết định làm điều chưa ai dám làm
Nhưng phía sau câu chuyện tình ngọt ngào là những khoảnh khắc sinh tử ly biệt đầy ám ảnh. Cô Bích kể lại: "Nghén ác liệt lắm, một tối nôn tới 12 lần, có khi ói cả máu. Lúc đẻ vì tiết kiệm nên sinh ở trạm xá, ai ngờ bị băng huyết.
Anh phải chạy bộ 2km tìm được chiếc xích lô đưa tôi đi cấp cứu. Lúc đó nghe sinh viên thực tập nói ca tôi 'vỡ côi', rất khó cứu. Mất máu nhiều quá, tôi rất lạnh dù đắp bao nhiêu chăn. Thế rồi anh chạy lại ôm tôi, truyền hơi ấm cho tôi, lúc đó tôi thấy ấm dần lên..."
Thế mà 5 năm sau sinh đứa thứ 2, cô Bích lại gặp tình trạng tương tự: "Nghén như lần trước, đẻ cũng bị băng huyết luôn!"
Đứng trước cảnh vợ hai lần đối mặt tử thần, chú Trọng Quý đã làm một việc "đi trước thời đại": "Bác sĩ nói nếu sinh tiếp sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Tôi quyết định đi thắt ống dẫn tinh luôn. Lúc đó phải khai báo thông tin nên ngượng lắm, nhưng vì vợ thì làm thôi!"
Và plot twist tiếp theo khiến cô Bích tự hào vô cùng: "Tôi không biết gì cho đến khi Chủ tịch quận, Chủ tịch phường và Hội phụ nữ đến nhà tặng quà, thông báo chồng tôi vinh dự là người đầu tiên đi kế hoạch hóa gia đình của thành phố Hải Phòng!"
Điều này khiến MC Quyền Linh phải trầm trồ ngưỡng mộ vì không phải ai cũng có can đảm như vậy, nhất là trong xã hội trọng nam khinh nữ thời đó!
Bí quyết hôn nhân hạnh phúc: Anh nấu cơm, chở vợ đi khiêu vũ
Không như những gia đình truyền thống khác, cô Bích thoải mái chia sẻ mình chẳng cần "giỏi việc nước, đảm việc nhà" vì có chồng lo hết. Từ khi vợ yếu sức khỏe, dù đã 61 tuổi, chú Trọng Quý vẫn vun vén bữa cơm gia đình, đưa vợ đi tập thể dục, khiêu vũ.
Bí quyết để có hôn nhân hạnh phúc của hai vợ chồng là sự nhường nhịn vô điều kiện, đi đâu cũng có nhau. Đến bây giờ cả hai vẫn thoải mái xưng anh gọi em, nhìn nhau đắm đuối như ngày mới yêu!
Nguồn: soha.vn