TamMoon1222
New member
Nhờ hồi xưa được anh em làng xóm "kéo dài tay" giúp đỡ, chàng trai Trung Quốc có cơ hội rời làng quê nghèo đi lập nghiệp. Nhiều năm sau ông trở về báo đáp ân tình theo cách không ai ngờ tới
Tết Nguyên đán năm 2019, một sự kiện "đỉnh của chóp" đã xảy ra tại một ngôi làng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng năm đó ngôi làng này ăn Tết siêu linh đình, có đủ thứ hoạt động vui chơi giải trí cho người dân. Người tổ chức sự kiện này chính là Trịnh Đại Khánh – doanh nhân từng nhiều năm nằm trong top 400 người giàu nhất Trung Quốc luôn nha!
Câu chuyện từ con số 0 đến thành công vang dội
Trịnh Đại Khánh sinh ra trong gia đình đông con, lớn lên nhờ sự đùm bọc của dân làng. Năm 27 tuổi, sau khi xuất ngũ về, anh nảy ra ý định đến Tân Cương (Trung Quốc) lập nghiệp nhưng túi "rỗng tuếch" không có đồng nào làm phí đi lại
Cha Trịnh Đại Khánh chỉ còn cách dẫn con đi khắp làng vay tiền. Sau khi biết ý định của chàng trai trẻ, cả làng gom góp 70 NDT (240.000 đồng) giúp anh rời vùng núi nghèo khó. Trịnh Đại Khánh bắt đầu công việc đầu tiên tại công trường, năm đầu tiên kiếm được hơn 2.000 NDT (khoảng 6,9 triệu đồng) gửi về cho bố trả nợ dân làng và phụ giúp gia đình.
Dù tiền từ công việc này đủ cải thiện cuộc sống nhưng Trịnh Đại Khánh vẫn chưa hài lòng. Lúc rảnh, chàng trai luôn cày sách về xây dựng vì biết chỉ có kiến thức mới thay đổi được vận mệnh của mình
Plot twist: Từ đen đủi đến tỷ phú
Sau một thời gian, Trịnh Đại Khánh lên được vị trí quản đốc, rồi tập hợp công nhân ở công trường và thanh niên quê nhà, tự nhận dự án xây dựng. Thế nhưng "trời đánh tránh nhà tồi" – họ đen đủi bị chủ đầu tư quỵt tiền. Điều này không chỉ khiến Trịnh Đại Khánh mắc nợ mà còn khó xử với các công nhân, bế tắc đến đường cùng
Nhưng may mắn là dân làng và đồng nghiệp đã chọn tin tưởng, đồng hành và cổ vũ anh vượt qua thử thách này. Họ trải qua những ngày chỉ ăn dưa chua, bánh bao hấp rồi chen chúc trong phòng ngủ chật chội, lấy công làm lãi cho những dự án xây dựng đầu tiên. Tình anh em thật sự đỉnh quá đi!
Cuối cùng Trịnh Đại Khánh cũng nhận được dự án lớn. Đến năm 1995 ông chính thức thành lập tập đoàn Tân Cương Tiandi, từng bước phát triển thành một tập đoàn với 16 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng. Thành công rồi đây!
Không quên nguồn cội – Hành động "real" nhất năm
Dù đã giàu "nức tiếng" nhưng Trịnh Đại Khánh không hề quên quê hương. Ông liên tục làm từ thiện, cống hiến cho quê nhà và xã hội. Năm 2001, ông quyên góp 7 triệu NDT (24 tỷ đồng) cho huyện của mình, xây dựng 75 cây cầu cho toàn quận và tặng nhiều học bổng cho các trường tiểu học.
Doanh nhân này cũng đầu tư 300 triệu NDT (khoảng 1.000 tỷ đồng) để xây dựng nhà máy sản xuất nano silicon ở quê hương, giúp người dân có thêm cơ hội việc làm và phát triển. Ngoài ra, Trịnh Đại Khánh còn thành lập quỹ hưu trí cho những người dân làng đã giúp đỡ ông hồi đó. Cho đến nay, ông đã chi hàng chục triệu NDT cho hoạt động này. Respect quá đi thôi!
Tết 2019 – Màn "flex" ý nghĩa nhất lịch sử
Trong sự kiện Tết Nguyên đán năm 2019, Trịnh Đại Khánh trở về làng mang theo những thiết bị gia dụng trị giá hơn 3 triệu NDT (khoảng 10,2 tỷ đồng) để tặng cho các hộ dân khiến người làng vô cùng bất ngờ. Trong nhiều ngày liền, cả làng tổ chức múa hát, ăn mừng hoành tráng. Vibe chill hết nấc luôn!
Trong bữa tiệc, ông Trịnh còn dành cho những người khi xưa đã giúp đỡ mình một món quà lớn. Ông tặng cho mỗi người những phong bao lì xì có giá trị từ 2.000 NDT (6,8 triệu đồng) đến 60.000 NDT (200 triệu đồng). Ơ mây zing gút chóp!
Theo đại diện lãnh đạo địa phương, tổng số tiền lì xì lên đến 9 triệu NDT (khoảng 30 tỷ đồng). "Ông Trịnh giàu có nhưng không quên nguồn cội của mình. Giờ tìm được một người như thế rất hiếm", một người đàn ông họ Lưu cùng làng chia sẻ.
Câu chuyện này chứng minh rằng: uống nước nhớ nguồn không phải chỉ là câu nói suông. Khi thành công rồi mà vẫn nhớ về những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn – đó mới là "real" nhất!
Nguồn: kenh14.vn
Tết Nguyên đán năm 2019, một sự kiện "đỉnh của chóp" đã xảy ra tại một ngôi làng ở Tứ Xuyên (Trung Quốc). Dù điều kiện kinh tế còn khó khăn nhưng năm đó ngôi làng này ăn Tết siêu linh đình, có đủ thứ hoạt động vui chơi giải trí cho người dân. Người tổ chức sự kiện này chính là Trịnh Đại Khánh – doanh nhân từng nhiều năm nằm trong top 400 người giàu nhất Trung Quốc luôn nha!
Câu chuyện từ con số 0 đến thành công vang dội
Trịnh Đại Khánh sinh ra trong gia đình đông con, lớn lên nhờ sự đùm bọc của dân làng. Năm 27 tuổi, sau khi xuất ngũ về, anh nảy ra ý định đến Tân Cương (Trung Quốc) lập nghiệp nhưng túi "rỗng tuếch" không có đồng nào làm phí đi lại
Cha Trịnh Đại Khánh chỉ còn cách dẫn con đi khắp làng vay tiền. Sau khi biết ý định của chàng trai trẻ, cả làng gom góp 70 NDT (240.000 đồng) giúp anh rời vùng núi nghèo khó. Trịnh Đại Khánh bắt đầu công việc đầu tiên tại công trường, năm đầu tiên kiếm được hơn 2.000 NDT (khoảng 6,9 triệu đồng) gửi về cho bố trả nợ dân làng và phụ giúp gia đình.
Dù tiền từ công việc này đủ cải thiện cuộc sống nhưng Trịnh Đại Khánh vẫn chưa hài lòng. Lúc rảnh, chàng trai luôn cày sách về xây dựng vì biết chỉ có kiến thức mới thay đổi được vận mệnh của mình
Plot twist: Từ đen đủi đến tỷ phú
Sau một thời gian, Trịnh Đại Khánh lên được vị trí quản đốc, rồi tập hợp công nhân ở công trường và thanh niên quê nhà, tự nhận dự án xây dựng. Thế nhưng "trời đánh tránh nhà tồi" – họ đen đủi bị chủ đầu tư quỵt tiền. Điều này không chỉ khiến Trịnh Đại Khánh mắc nợ mà còn khó xử với các công nhân, bế tắc đến đường cùng
Nhưng may mắn là dân làng và đồng nghiệp đã chọn tin tưởng, đồng hành và cổ vũ anh vượt qua thử thách này. Họ trải qua những ngày chỉ ăn dưa chua, bánh bao hấp rồi chen chúc trong phòng ngủ chật chội, lấy công làm lãi cho những dự án xây dựng đầu tiên. Tình anh em thật sự đỉnh quá đi!
Cuối cùng Trịnh Đại Khánh cũng nhận được dự án lớn. Đến năm 1995 ông chính thức thành lập tập đoàn Tân Cương Tiandi, từng bước phát triển thành một tập đoàn với 16 công ty con hoạt động trong các lĩnh vực như bất động sản, năng lượng. Thành công rồi đây!
Không quên nguồn cội – Hành động "real" nhất năm
Dù đã giàu "nức tiếng" nhưng Trịnh Đại Khánh không hề quên quê hương. Ông liên tục làm từ thiện, cống hiến cho quê nhà và xã hội. Năm 2001, ông quyên góp 7 triệu NDT (24 tỷ đồng) cho huyện của mình, xây dựng 75 cây cầu cho toàn quận và tặng nhiều học bổng cho các trường tiểu học.
Doanh nhân này cũng đầu tư 300 triệu NDT (khoảng 1.000 tỷ đồng) để xây dựng nhà máy sản xuất nano silicon ở quê hương, giúp người dân có thêm cơ hội việc làm và phát triển. Ngoài ra, Trịnh Đại Khánh còn thành lập quỹ hưu trí cho những người dân làng đã giúp đỡ ông hồi đó. Cho đến nay, ông đã chi hàng chục triệu NDT cho hoạt động này. Respect quá đi thôi!
Tết 2019 – Màn "flex" ý nghĩa nhất lịch sử
Trong sự kiện Tết Nguyên đán năm 2019, Trịnh Đại Khánh trở về làng mang theo những thiết bị gia dụng trị giá hơn 3 triệu NDT (khoảng 10,2 tỷ đồng) để tặng cho các hộ dân khiến người làng vô cùng bất ngờ. Trong nhiều ngày liền, cả làng tổ chức múa hát, ăn mừng hoành tráng. Vibe chill hết nấc luôn!
Trong bữa tiệc, ông Trịnh còn dành cho những người khi xưa đã giúp đỡ mình một món quà lớn. Ông tặng cho mỗi người những phong bao lì xì có giá trị từ 2.000 NDT (6,8 triệu đồng) đến 60.000 NDT (200 triệu đồng). Ơ mây zing gút chóp!
Theo đại diện lãnh đạo địa phương, tổng số tiền lì xì lên đến 9 triệu NDT (khoảng 30 tỷ đồng). "Ông Trịnh giàu có nhưng không quên nguồn cội của mình. Giờ tìm được một người như thế rất hiếm", một người đàn ông họ Lưu cùng làng chia sẻ.
Câu chuyện này chứng minh rằng: uống nước nhớ nguồn không phải chỉ là câu nói suông. Khi thành công rồi mà vẫn nhớ về những người đã giúp đỡ mình lúc khó khăn – đó mới là "real" nhất!
Nguồn: kenh14.vn