Một anh chàng 25 tuổi bị đưa về trụ sở công an rồi lột sạch đồ, đập phá lung tung vì nghi "bay lên mây"
Ngày 20-4, Công an xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Trung Hiếu (25 tuổi, ngụ xã Tam Phước) về hành vi đập phá trụ sở Công an xã.
Do tính chất vụ việc chưa đến mức phải xử lý hình sự, nên công an địa phương đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính đối với Phan Trung Hiếu về hành vi hủy hoại tài sản thôi nha.
Drama bắt đầu từ đêm 14-4
Đêm ngày 14-4, lực lượng dân quân xã đang tuần tra ở khu vực tổ 7, ấp Long Đức 3, xã Tam Phước thì phát hiện Hiếu có biểu hiện "không ổn" nghi do sử dụng ma túy đá nên đưa về trụ sở công an xã làm việc.
Tại đây, anh chàng la lối không chịu hợp tác nên lực lượng công an phải còng tay lại cho an toàn.
Nhưng plot twist là một lúc sau thấy Hiếu xin đi vệ sinh, lực lượng chức năng đã mở còng tay cho. Vào trong WC, Hiếu bắt đầu cởi hết quần áo và la hét.
Chưa hết, anh chàng này còn chạy vào phòng làm việc của công an xã, đóng cửa lại rồi quậy tưng bừng, đập phá đồ đạc trong phòng luôn
Thấy đối tượng khóa trái cửa, cầm hung khí quậy phá, lực lượng chức năng phải đập bể kính cửa sổ để tìm cách khống chế. Sau đó Hiếu được gia đình bảo lãnh cho về nhà để ổn định tinh thần và băng bó vết thương.
Tỉnh rồi mới biết "ôi, mình làm gì vậy trời"
Đến sáng 15-4, Hiếu đã tự đến Công an xã trình báo và khai nhận trước khi bị đưa về trụ sở, anh ta có sử dụng ma túy đá tại phòng trọ.
Nguồn: kenh14.vn