Cũng phải nói là "chơi lớn" thật đấy! Một anh chàng ở Nga đột nhiên phát hiện ra trong tài khoản ngân hàng của mình có tận 1,3 triệu đô la Mỹ (tầm 33 tỷ VNĐ) Thay vì báo lại ngân hàng như một công dân gương mẫu, anh ta đã... all-in luôn! Mua 4 căn hộ, 2 xe hơi, 1 chiếc iPhone và còn nhiều thứ khác nữa.
Theo điều tra cho thấy, sự cố này xảy ra do một lỗi kỹ thuật trong quá trình cập nhật ứng dụng mobile banking vào tháng 6 năm 2020. Anh chàng Yurkov này đã tận dụng bug để rút tiền thông qua các nhà cái - chiêu này nghe có vẻ pro đấy nhưng mà...
Đến khi bị bắt và ngân hàng thu hồi tiền, trong số 1,3 triệu USD ban đầu chỉ còn lại có 540.000 USD thôi. Nghĩa là anh bạn đã "tiêu" được hơn 700K đô rồi đó!
Kết cục là tòa án đã kết án anh ta 6 năm tù giam vì tội lợi dụng lỗi phần mềm của ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.
Bài học rút ra: Ngân hàng làm mất tiền của khách hàng thì đòi lại khó như leo cây sồi... nhưng khách hàng lấy nhầm tiền của ngân hàng thì dù sớm hay muộn cũng phải trả lại thôi các bạn ơi!
Dân mạng cũng tính toán ra luôn: 6 năm tù đổi lấy hơn 700K đô, tức là mỗi tháng "lương" 9000 đô Mỹ - cao hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Nga đấy. Nhưng mà đánh đổi bằng tự do thì liệu có đáng không nhỉ?
Một số bình luận hài hước: "1 năm làm ông hoàng + 6 năm làm VIP, được nuôi ngày 3 bữa, cơm bưng nước rót, lại được bảo vệ 24/7, sáng tập thể dục, chiều luyện thể thao" - nghe cũng "oách" nhỉ?
Còn có người nhìn ảnh lại muốn cày lại bộ Breaking Bad luôn rồi!
Nguồn: tinhte.vn