Chàng trai này chinh phục sân khấu suốt 5 năm và câu chuyện khiến bạn muốn "cháy" theo

45a7e8cbd41a33e9881c.webp


Phạm Hoàng Anh Dũng (sinh năm 2003) là sinh viên năm 2 ngành Quan hệ Công chúng - khoa Công tác Thanh thiếu niên - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Chàng trai này không chỉ là cán bộ Đoàn, cán bộ chủ chốt CLB, thành viên Ban Tuyển sinh mà còn "cân" luôn nhiều vai trò khác: Đạo diễn sự kiện, biên tập chương trình, biên tập kịch bản. Dũng nổi tiếng với thành tích học tập xịn sò và tham gia nhiều cuộc thi nói trước công chúng.

Mọi người hay gọi Dũng là "ngọn lửa xanh" đó! "Ngọn lửa" vì bạn ấy tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết và tận tâm với mọi việc, còn "xanh" là vì đến từ mái trường Đoàn - Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Dũng từng dẫn chương trình Bản tin Tháng Thanh niên 2023 của Đoàn Thanh niên Học viện và Bản tin VYA của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. Dũng chia sẻ: "Hành trình trải nghiệm những công việc này giúp mình hoàn thiện bộ kỹ năng của bản thân, từ kỹ năng nắm bắt tâm lý, giao tiếp đến xây dựng các mối quan hệ. Đặc biệt, những công việc làm thêm đã cho mình cơ hội cải thiện kỹ năng nói, khi hầu hết đều cần chất giọng và tư duy ngôn ngữ."

d0e0c355df9152f9d9a0.jpg


Niềm đam mê cháy bỏng với những cuộc thi nói trước công chúng

Hành trình đến với lĩnh vực nói trước công chúng của Dũng trải qua bốn dấu ấn siêu đỉnh: lần đầu phát biểu trước gần 500 khán giả, lần đầu làm bình luận viên bóng đá, lần đầu đi thi hùng biện và lần đầu đứng trước ống kính máy quay. Và từ đó dần "nghiện" lĩnh vực nói trước công chúng luôn. Sau này, Dũng có cơ hội tham gia nhiều cuộc thi về nói trước công chúng, được trở thành MC - phát thanh viên - bình luận viên bóng đá. Bạn ấy luôn biết ơn bốn dấu ấn đặc biệt - bốn "bản tóm tắt bằng vàng" về chặng đường 13 năm gắn bó với thuyết trình, hùng biện, phát biểu hay nói chung là nói trước công chúng.

122b4602c353dceaab25.jpg


Dũng đến với Tôi bản lĩnh 2023 sau khi đã giành Quán quân cuộc thi thuyết trình Light on The Mic 2022 và có được nhiều danh hiệu khác ở các cuộc thi MC - thuyết trình - hùng biện. Bạn ấy quyết định "reset" tất cả những vinh quang trước đây từng gặt hái, để bước vào Tôi bản lĩnh với tâm thế của một trang giấy trắng - một chàng trai khiêm tốn và muốn học hỏi. Dũng chỉ giữ lại kinh nghiệm - trải nghiệm, khi niềm hy vọng lớn nhất là tham gia cuộc thi để lan tỏa tiếng nói của bản thân. Hơn cả những giải thưởng, đó mới là điều còn đọng lại mãi ✨

8912c93ad46a9fc845ee.jpg


Đó là một chặng đường thử thách bản lĩnh của Dũng thật sự. Trong quá trình tham gia Tôi bản lĩnh, bạn ấy đối mặt với một áp lực tâm lý khủng khiếp ở nơi mình đang vun đắp, xây dựng suốt một năm qua, và thế là vừa chuẩn bị các vòng thi, vừa tìm cách cân bằng, hoá giải các vấn đề gặp phải. Thật sự may mắn vì ở thời điểm đó Dũng có một người chị đặc biệt đã giúp vượt qua áp lực, có những người bạn, người em thấu hiểu và luôn động viên. Để rồi, tại đêm Chung kết, Dũng đã định vị được "Tôi là ai?", và chia sẻ đến khán giả một thông điệp nhỏ: "Để là ai, thì chúng ta cần làm điều gì đó cho ai". Phương châm ấy đã theo Dũng suốt những năm tháng qua, bởi trước khi thực hiện việc gì, bạn ấy đều suy xét về ảnh hưởng của nó tới cộng đồng.

2e2b43d88a1a8a592662.jpg


Thành công là khi ta dám bắt đầu

Nguồn động lực lớn nhất để Dũng phát triển có lẽ là khát khao khám phá cuộc sống và tình yêu công việc, cũng như niềm mong muốn được đóng góp giá trị cho cộng đồng. Nghe thì có vẻ to tát, nhưng thật lòng Dũng nghĩ khi mình làm tốt, tâm huyết với một điều gì đó dù nhỏ thôi thì cũng đã giúp cho những người xung quanh cảm thấy vui rồi. Nụ cười của những người xung quanh, niềm hạnh phúc của những người thân, bạn bè chính là nguồn động lực thúc đẩy tiến bước

94eba6bc1a5c09a2415d.jpg


Dũng rất thích câu "Thành công là khi ta dám bắt đầu". Người ta thường định nghĩa thành công là phải làm được một điều gì đó to lớn, nhưng với Dũng, bước ra khỏi vùng an toàn để đương đầu với khó khăn đã là chiến thắng chính bản thân. Việc dám bắt đầu, dám theo đuổi đam mê và ước mơ sẽ đưa chúng ta đến nhiều dấu mốc mà đôi khi ta chẳng thể ngờ tới. Nếu 2018, Dũng không bắt đầu với "Người Hà Nội" thì chắc chắn sẽ không có Phạm Hoàng Anh Dũng của hiện tại, và nếu chỉ vì dừng chân tại Sơ khảo cuộc thi đó mà không tiếp tục đi thi thì cũng sẽ chẳng thể có nhiều danh hiệu như bây giờ. Tất nhiên, sự "bắt đầu" đó còn cần phù hợp với khả năng, tầm với của bản thân, song theo Dũng, dám chinh phục thử thách chính là một bước để thành công.

da4eb9d95c23861fee83.jpg


Vượt qua body shaming để có bước tiến mạnh mẽ

Về khó khăn khi theo đuổi lĩnh vực nói trước công chúng, có lẽ là vượt qua rào cản về ngoại hình. Dũng có một hàm răng không đẹp, và từng có một thời gian dài bị phân biệt ngoại hình vì lý do này. Thế nhưng, may mắn là bằng bản lĩnh của một cậu bé bắt đầu đứng trên sân khấu từ năm lớp một, bằng niềm tin vào chính bản thân cũng như sự động viên từ gia đình, bạn bè, thầy cô, Dũng đã vượt qua được tất cả những áp lực đó. Giờ thì, trước khi có thể chỉnh sửa những điểm chưa hoàn thiện về ngoại hình, Dũng coi đây là một điểm đặc biệt của bản thân, đôi khi còn thấy vui vui khi mọi người thi thoảng gọi là "Kim Răng Hô" nữa. Không phải ai cũng có được những điểm khác biệt như vậy để khiến người khác nhớ tới, nên Dũng luôn trân trọng tất cả khuyết điểm của mình. Yêu bản thân thì người khác mới yêu mình được

32e62df805418fe546ed.jpg


Dũng hay nghĩ "Cứ đi rồi sẽ đến". Mỗi sáng thức dậy đều là một khởi đầu mới, và cứ dấn thân, chẳng ngại bất cứ điều gì. Bạn ấy nghĩ điều tiên quyết để phát triển bản thân là sự lựa chọn: chúng ta lựa chọn hướng đi nào thì sẽ tiến lên theo hướng đó. Dũng thường chia sẻ với các em khoá dưới về khái niệm "Chạy deadline trong hạnh phúc", nhưng đúng là bạn ấy rất hạnh phúc khi "được" chạy deadline. Có lúc không có việc để làm lại thấy nhớ, thấy muốn đóng góp một điều gì đó cho mọi người, và thế là lại nghĩ ra kế hoạch mới cho những nơi mà đang đảm nhận vai trò dẫn dắt - quản lý. Dũng phát triển bản thân từ chính những "deadline dồn dập" như thế. Cứ thế, lớn dần lên, có được nhiều trải nghiệm quý báu cho tuổi trẻ. Với Dũng, công việc là giải trí, làm điều mình yêu thì thật sự hạnh phúc, nên đôi khi không cần thời gian để giải trí nữa. Đôi lúc vẫn cần tìm cách tính toán - phân bổ thời gian của từng công việc sao cho phù hợp.



Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top