WibuYeu2k7
New member
Lần đầu tiên trong lịch sử Olympia, một thí sinh đã... nằm thẳng cẳng ra sân khấu để giải câu hỏi luôn á!
Cuộc thi tuần thứ 2, tháng 2, quý I - Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 vừa lên sóng với 4 chiến binh: Đinh Văn Thiêm (THPT Đông Hưng Hà, Thái Bình), Đặng Nguyễn Nhật Minh (THPT Chu Văn An, Hà Nội), Nguyễn Thế An (TH, THCS, THPT Archimedes Đông Anh, Hà Nội), Đinh Việt Hưng (THPT Quế Lâm, Phú Thọ).
Cả 4 bạn đã cháy hết mình qua từng phần thi với màn rượt đuổi điểm số căng não đến từng giây! Bước vào phần thi Về đích, Nhật Minh có 100 điểm, Thế An có 130 điểm, Văn Thiêm có 140 điểm còn Việt Hưng đang dẫn đầu với 220 điểm.
Các bạn thi Về đích theo thứ tự từ cao xuống thấp, nên với 100 điểm, Nhật Minh phải chờ đến lượt cuối cùng. Plot twist là ở phần thi của Văn Thiêm, bạn ấy đã trả lời sai 1 câu tiếng Anh. Chớp thời cơ này, Nhật Minh buzz đúng và "cướp" luôn 40 điểm từ Văn Thiêm, nhảy lên 140 điểm!
Khi Nhật Minh vào phần Về đích của mình, Việt Hưng vẫn leading với 220 điểm, Thế An xếp nhì với 190 điểm, còn Văn Thiêm chỉ còn 40 điểm.
Trước khi bắt đầu, Nhật Minh chia sẻ mình gặp khó khăn khi chuyển đổi giữa giấy bút và máy tính. Vì thế, nếu gặp câu hỏi cần tính toán, cậu xin phép... nằm ra sân khấu để tìm đáp án! Nhật Minh chọn gói 2 câu hỏi 40 điểm. Câu đầu về văn học, bạn ấy trả lời đúng và cộng 40 điểm lên 180 - chỉ kém người đầu bảng có 40 điểm thôi!
Đến câu thứ 2, Nhật Minh chọn ngôi sao hy vọng. Đó là câu hỏi Toán: "Điểm kiểm tra của 4 bạn Chi, Huy, Dũng, Hà là 4 số tự nhiên liên tiếp có tổng chia hết cho 13. Biết Chi ít điểm nhất, Hà cao điểm nhất và Huy thua Dũng. Hỏi Huy được mấy điểm, biết điểm tối đa là 10?"
Và đây rồi - khoảnh khắc legendary! Nhật Minh lập tức nằm sấp ra sân khấu để tính toán!
Kết quả này làm cả trường quay S9 vỡ òa vì Nhật Minh đã có màn comeback đỉnh của chóp! Từ chót bảng thành nhất đoàn leo núi luôn á! Đặc biệt, hành động nằm ra giải toán của Nhật Minh đã để lại ấn tượng cực mạnh với khán giả theo dõi chương trình!
Nguồn: kenh14.vn